Cứ mỗi lần cãi nhau là chồng đòi dần đồ dùng đã sắm cho vợ

  1. Tác giả: LTTK CTV26
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Em lấy người chồng đã qua 1 đời vợ và có 1 con gái riêng, khi đó em vẫn là gái tân, chưa yêu bao giờ. Cứ ngỡ anh sẽ biết trân trọng cuộc hôn nhân lần thứ hai hơn, vậy mà…
    Thu Hoài, ở huyện Bảo Lộc (Lâm Đồng) nghẹn ngào tâm sự: Anh làm sĩ quan quân đội, lúc yêu nhau thì ngọt ngào, yêu thương chăm sóc em lắm. Anh là người cùng xã, đơn vị anh đóng quân ở Đăk Lăk.


    Cưới xong, Hoài có bầu, nên anh xin ra quân sớm, lấy tiền về quê sửa nhà cho mẹ vợ. Vì mẹ vợ ở quê sống đơn thân nuôi Hoài từ nhỏ, anh cảm thông và đồng ý sống cùng nhà với mẹ vợ, nuôi gà, nuôi heo cùng nhau làm kinh tế.
    Thấy vậy, mẹ chồng Hoài bực tức, nói xấu con dâu là xui chồng “làm chó chui gầm chạn”, làm mất thể diện con trai bà. Bà nói, trước khi con trai bà lấy Hoài, nó là sỹ quan, có nhiều tiền, giờ đem tiền về nhà vợ hưởng hết, bà không thể chịu được. Bà lấy cớ tính tiền làm cỗ cưới cho vợ chồng Hoài hết hơn 40 triệu đồng, giờ cô phải trả lại cho bà, bà tính cả tiền lãi theo ngân hàng, số tiền lúc đó lên đến 60 triệu đồng. Hoài phải tháo cả nhẫn cưới, vàng của mẹ đẻ cho hôm cưới, bán đi trả cho mẹ chồng.

    [​IMG]

    Mỗi lần cãi nhau, chồng lại đánh vợ và đòi dần đồ đã sắm cho vợ(Ảnh minh hoạ)
    Đã thế, bà vẫn đòi thêm tiền trợ cấp của con trai cho bà, mỗi tháng là 7 triệu đồng cho mẹ. Không còn tiền, vợ chồng Hoài cãi nhau, vì không biết vay ở đâu? Thật bất ngờ, khi nhìn trong nhà không còn gì bán được, chồng Hoài liền đòi cả điện thoại đã mua cho vợ trước ngày cưới.
    2 vợ chồng cãi nhau đúng chuyện chồng Hoài đòi tiền đưa cho mẹ. Hoài đẻ con gái đầu lòng, lo tiền sữa bỉm nuôi con không đủ, còn lo lắng mẹ chồng đòi tiền. Hoài bảo chồng về nói chuyện rõ ràng với mẹ chồng, để bà hiểu giờ anh đã xuất ngũ, không còn đi làm như trước, nên không có lương ổn định như trước. Cho rằng Hoài không thương mẹ chồng, anh đánh vợ, khiến cô phải đi viện khâu mấy mũi trên đầu.
    “Em đi viện, anh đưa cho vợ 10 triệu đồng nói là để tẩm bổ, chuộc lỗi với vợ. Nhưng vợ đi viện về được 1 tuần, 2 vợ chồng cãi nhau, anh lại đòi 10 triệu đồng vừa đưa cho em. Không có đủ tiền trả, anh nghe mẹ, dọn toàn bộ đồ đạc đã sắm cho nhà mẹ vợ về nhà mình. Đến cả cái đĩa gỗ để trái cây trên ban thờ, anh cũng dọn hết lên xe chở đi” - Hoài sụt sùi kể.
    Đúng lúc hôn nhân ở giai đoạn cuối cùng, Hoài lại có bầu lần thứ 2, khi con gái đầu mới 7 tháng tuổi. Ai cũng khuyên cô bỏ đi đứa con trong bụng này, vì cuộc sống mấy mẹ con quá khó khăn, nhưng cô không đồng ý.
    “Em mới 27 tuổi, nhưng trước mắt em là một bầu trời u tối, bữa cơm ngày nào cũng chỉ có nước mắt của mấy mẹ con. Em không biết làm gì để nuôi mẹ già bị bệnh, lại thêm đứa trẻ trong bụng đang ngày một lớn. Em phải làm gì để tiếp tục cuộc sống như thế này?” - Hoài khóc nghẹn khi không tìm được lối đi cho tương lai 2 đứa con nhỏ.