Cựu hậu vệ Man Utd, Rafael da Silva thừa nhận anh là fan hâm mộ của Quỷ đỏ và đang tận hưởng cảm xúc tuyệt vời sau chiến thắng ở Etihad. Rafael da Silva từng có 7 mùa chơi bóng ở Old Trafford trước khi chuyển đến Lyon năm 2015. Dù đã chia tay 3 năm nhưng hậu vệ người Brazil vẫn dành tình cảm đặc biệt cho Man Utd. Bởi vậy, Rafael đã tỏ ra vô cùng hạnh phúc và hả hê sau khi Lyon gây bất ngờ đánh bại Man City 2-1. Bản thân hậu vệ sinh năm 1990 cũng có 1 màn trình diễn ấn tượng, lấn át Fabian Delph của "Man xanh". Phát biểu sau trận đấu Rafael nói: "Mọi người đều biết tôi luôn luôn ủng hộ Man Utd và tôi đến đây để giành chiến thắng trước City. Tôi chưa bao giờ thua ở đây, đó là điều tuyệt vời với tôi. Đội chúng tôi có nhiều cầu thủ chất lượng, khi sát cánh cùng nhau chúng tôi có thể đánh bại bất kỳ đội bóng nào. Như bạn đã thấy đấy. Tôi không biết họ có đánh giá thấp chúng tôi hay không, nhưng chúng tôi đã chơi tốt và có nhiều cơ hội ghi bàn". Bên cạnh đó cựu sao Quỷ đỏ còn lạc quan về cơ hội vượt qua vòng bảng của Lyon sau khi biết Shakhtar Donetsk hòa 2-2 với Hoffenheim. Rafael nói thêm: "Đây rõ ràng là khởi đầu tuyệt vời cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ cần duy trì phong độ này không chỉ với Man City mà còn với mọi đội bóng". Ngoài Rafael, 1 cựu cầu thủ khác của Man Utd là Memphis Depay cũng chơi rất hay và đóng góp 1 đường kiến tạo thành bàn trong chiến thắng của Lyon đêm qua. Trái lại với sự thất vọng của The Citizens, Quỷ đỏ đã có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Young Boys trên đất Thụy Sỹ.