Giới truyền thông Tây Ban Nha cho hay, khả năng Eden Hazard đến với Real Madrid ngày càng gần. Tuy nhiên, cầu thủ người Bỉ khó lòng thoát khỏi cái bóng của Cristiano Ronaldo. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã 33 tuổi song “cỗ máy” này vẫn chưa ngừng nghỉ. Ronaldo chưa cho thấy dấu hiệu của tuổi tác khi phong độ của anh rất ổn định. Tuy nhiên, cựu tiền đạo Man United đã chọn “bến đỗ” mới là Juventus. Theo giới thạo tin, sở dĩ Ronaldo tìm đến Bà đầm già vì môi trường ở Tây Ban Nha quá đỗi khắc nghiệt, nhất là vấn đề về thuế. Anh vừa bị cơ quan chức năng của nước này ra án tù 2 năm nhưng được hưởng án treo vì tội trốn thuế. Bản thân Ronaldo cũng nộp lại số tiền không nhỏ cho cơ quan thuế của Tây Ban Nha. Ấy vậy, cuộc chia tay giữa Ronaldo và Real Madrid không phải là điều quá bất ngờ bởi rất nhiều lần, tiền đạo này bày tỏ sự không hài lòng về cách đối xử của Chủ tịch Florentino Perez đối với anh. Ronaldo cũng thừa hiểu, ông chủ ở Bernabeu là người “vắt chanh bỏ vỏ”. Khi cảm thấy không cần sự trọng dụng nữa, ông sẽ bán tống, bán tháo ngay lập tức mà không một chút thương tiếc. Đổi lại, Perez luôn tạo ra sự cân bằng ở dải ngân hà tại Bernabeu. Có đi ắt có đến. Một tiền đạo tầm cỡ như Ronaldo ra đi thì cũng sẽ có ngôi sao lớn về với Los Blancos. Hơn ai hết, Eden Hazard là cái tên mà Perez nhắm đến. Bản thân tiền đạo của Chelsea cũng úp mở khả năng kết duyên với Kền kền trắng khi bày tỏ: “Sau 6 năm tuyệt vời ở Chelsea, giờ là lúc để tôi khám phá 1 điều gì đó khác biệt. Chuyện đi hay ở của tôi vẫn chưa biết được song quyết định cuối cùng về phía đội bóng. Còn điểm đến ư? Các bạn cũng biết rồi đấy”. Giới truyền thông xứ sở bò tót cũng cho hay, chiếc áo số 7 của Ronaldo sẽ thuộc về Hazard nếu cầu thủ người Bỉ gật đầu để về với Real Madrid. Rõ ràng, xét về các ngôi sao đương thời, Hazard được cho sẽ lấp đầy khoảng trống của Ronaldo để lại. Tuy nhiên, rất khó để cầu thủ của Chelsea thỏa kỳ vọng của người hâm mộ. Hazard ở đẳng cấp thế giới là điều khó bàn cãi nhưng vị trí của Ronaldo trong kho tàng thành công của Real Madrid là quá lớn. Hazard sinh ra để làm nhạc trưởng nhưng anh không có trong mình bản năng của kẻ chiến thắng. Anh chưa thể vô địch Euro, World Cup hay cả Champions League. Những lần tưởng chừng chạm ngưỡng nhất, Hazard đều thất bại. Trong từ điển của Perez, ông chỉ nhắm đến những con người biết chinh phục. Ronaldo là kẻ mang sứ mệnh đó. Bóng đá thế giới chứng kiến những siêu sao đẳng cấp thế giới nhưng lại hay rơi rụng ở ngưỡng cửa thiên đường. Bởi vậy, một Hazard chưa đủ đẳng cấp để sánh ngang với Ronaldo.