Thất bại 0-3 ngay trên sân nhà trước Tottenham khiến Man Utd đóng góp nhiều cầu thủ nhất trong đội hình thất vọng tuần này. THỦ MÔN - Joe Hart (Burnley): Với 4 lần vào lưới nhặt bóng đã khiến cựu thủ thành Man City lọt vào đội hình gây thất vọng nhất vòng 3 Premier League. HẬU VỆ - Cedric Soares (Southampton): Trong trận đấu tiếp đón, Leicester City, mải dâng cao nên Soares thường xuyên để hổng cánh và tạo điều kiện cho Gray đột phá. - Chris Smalling (Man Utd): Trung vệ 28 tuổi chậm chạp và thiếu quyết đoán ở tình huống dẫn đến bàn thua thứ 2 của Man Utd trước Tottenham. - Phil Jones (Man Utd): Hậu vệ tuyển Anh còn gây thất vọng hơn nữa khi mắc lỗi trong cả 2 bàn thua của đầu tiên của Man Utd. Cầu thủ này đang chịu sự chỉ trích dữ dội từ NHM Quỷ đỏ và giới chuyên gia. - Stephen Ward (Burnley): Cầu thủ này không hoàn thành nhiệm vụ khi để Andre Schurrle thường xuyên có những pha đi bóng qua người để xâm nhập vòng cấm của Joe Hart. TIỀN VỆ - Richarlison (Everton): Phong độ đang lên cao nhưng Richarlison bất ngờ báo hại Everton khi anh nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 41 trong trận đấu với Bournemouth. May mắn, hàng công của The Toffees có 1 ngày thi đấu hay. - Nemanja Matic (Man Utd): Vừa trở lại sau chấn thương nên ngôi sao người Serbia chưa có được phong độ tốt nhất. Quỷ đỏ đã sớm đánh mất thế trận ở đầu hiệp 2, cộng thêm những sai lầm của hàng thủ khiến họ nhận 2 bàn thua chóng vánh từ phút 50 đến 52. - Jack Cork (Burnley): Thi đấu trong vai trò tiền vệ phòng ngự nhưng cả trận cầu thủ người Anh chỉ có được duy nhất 1 pha tắc bóng. Việc đánh chặn không tốt khiến Burnley dễ dang để Fulham tấn công áp đảo. - David Brooks (Bournemouth): Trước Everton, cầu thủ này có 1 trận đấu đáng quên khi liên tục chuyền sai địa chỉ. Tỉ lệ chuyền chính xác của cầu thủ này chỉ đạt 62%. TIỀN ĐẠO - Romelu Lukaku (Man Utd): Nếu tiền đạo người Bỉ có thể tận dụng tốt cơ hội ghi bàn trong những phút đầu hiệp 1 thì Man Utd có lẽ đã không phải chịu thất bại cay đắng. Thật khó để Man Utd có thể thành công nếu cựu sao Chelsea và Everton cứ giữ phong độ tệ hại như hiện nay. Alvaro Morata (Chelsea): Trước lối chơi cực rắn và thô bạo của Newcastle, Morata gần như vô hại trước khung thành của Dubravka. Chỉ khi tiền đạo TBN được rút khỏi sân, The Blues mới thực sự tạo ra những cơ hội nguy hiểm và rõ ràng hơn.