Trong tuần đấu của những kết quả thất vọng, của những màn trình diễn nghèo nàn, nói đến ngôi sao duy nhất trong ĐHTB thì “ai-cũng-biết-là-ai-đấy”… Real Madrid đang chìm nhanh như con tàu Titanic với một lỗ hổng lớn trên hàng công, Atletico Madrid nhọc nhằn giành 3 điểm, Sevilla nhân thời cơ để vươn lên số 1, thế nhưng, không một cầu thủ nào trong 3 CLB này có tên trong ĐHTB vòng 8 La Liga. Ngược lại, với bàn thắng cứu nguy và phong độ không suy suyển, Lionel Messi là nhân tố duy nhất của Barcelona, của Top 4 có tên trong danh sách 11 cầu thủ xuất sắc nhất vòng đấu. Barca đến làm khách trên sân Valencia với những hứa hẹn về trận cầu khó khăn. Thực tế đã trả lời điều đó, khi đội chủ nhà bắt nhà ĐKVĐ phải ở thế ngược dòng với bàn thắng ngay ở phút thứ 2. Hẳn nhiên, đội bóng xứ Catalunya vùng lên sau đó, với nỗ lực của tất cả các cầu thủ. Thế nhưng, cuối cùng vẫn chỉ có một người tỏa sáng theo cách quen thuộc. Phối hợp đập nhả với Luis Suarez, cú dứt điểm chìm và hiểm của Messi đã gỡ hòa cho Barca. Tuy không giúp Barca hoàn tất cú ngược dòng để giành 3 điểm nhưng Messi vẫn đủ số điểm lọt vào đội hình xuất sắc nhất tuần. Và vì thế, người ta lại phải tìm xuống phía dưới bảng xếp hạng để sắp xếp những cái tên còn lại. Tuy Barca chỉ có duy nhất Messi nhưng xứ Catalunya sẽ hài lòng hơn cả, với 4 đại diện khác đến từ 2 CLB Espanyol và Girona. Không ghi bàn nhưng tầm ảnh hưởng của Sergio Garcia rất quan trọng để Espanyol thắng Villarreal 3-1. Chân sút người Tây Ban Nha sẽ sát cánh với Cristhian Stuani – cầu thủ ghi 2 bàn cho Girona ở trận thua Eibar. 2 người khác là trung vệ Bernardo Espinosa (Girona) và tiề vệ Marc Roca (Espanyol). Tuần này, lại phải nhắc đến sự tiến bộ của Valladolid với trận thắng thứ ba liên tiếp để vươn lên vị trí thứ 7, qua đó, hậu vệ Nacho tiếp tục là lựa chọn bên hành lang trái hàng thủ cùng tiền vệ Ruben Alcaraz ở giữa sân. Những thành viên còn lại thuộc các CLB Levante (đứng thứ 11), Rayo Vallecano (19), Eibar (12) và Real Sociedad (9).