Trước một tiền đạo tinh quái như Diego Costa, Sergio Ramos đã phải “ăn đòn” mà không thể làm gì khác. Sergio Ramos đã bị chỉ trích rất nhiều sau khi có những hành động triệt hạ Mo Salah và Loris Karius của Liverpool trong trận chung kết Champions League mùa trước. Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng cả Salah và Karius đều non kinh nghiệm và quá hiền lành. Thực tế có vẻ đúng như vậy. Đối mặt với một tiền đạo tinh quái hơn, chính Ramos mới là người chịu thiệt. Trong trận tranh siêu cúp châu Âu đêm qua, đội trưởng của Real Madrid đã bị Diego Costa đá thẳng vào đầu mà không thể làm gì khác. Trong một pha tranh chấp bóng ở giữa hiệp 2, Ramos đã ngã ra trên đường chạy của Costa. Tiền đạo của Atletico lập tức lựa thế đá thẳng vào đầu của đối thủ. Cú đá vừa đủ không gây ra nguy hiểm cho Ramos nhưng cũng đủ khiến trung vệ này nổi khùng. Tuy nhiên, bất chấp khiếu nại của Ramos, các trọng tài vẫn cho rằng Costa không phạm lỗi nguy hiểm. Nếu Ramos phản ứng thành công, ngôi sao của Atletico sẽ bị đuổi vì trước đó ít phút, tiền đạo này đã phải nhận một thẻ vàng. Không rõ Ramos có bị “chấn động” sau cú đá của Costa hay không nhưng sau đó, trung vệ này cùng các đồng đội liên tục mắc lỗi và thua ngược Atletico 2-4 sau hiệp phụ.