Tiền vệ của Real, Luka Modric cảm thấy hơi hụt hẫng vì không có sự hiện diện của 2 ngôi sao Ronaldo và Messi trong lễ trao giải của FIFA đêm qua. Đêm qua, Luka Modric là người đã vượt qua Cris Ronaldo và Mo Salah để đoạt giải The Best (Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA). Giải thưởng năm nay được cho là xứng đáng với tiền vệ 33 tuổi sau 1 năm thành công cùng Real Madrid (giành chức vô địch Champions League) và ĐT Croatia (vào chung kết World Cup). Tại Gala trao giải, Modric tỏ ra vô cùng vui mừng và hạnh phúc khi lần đầu tiên và cũng có lẽ là lần cuối cùng anh nhận được danh hiệu cá nhân cao quý này. Tiền vệ người Croatia đã cảm ơn tất cả các đồng đội, HLV và những người đã ủng hộ anh. Tuy nhiên, cựu sao Tottenham lại có 1 chút tiếc nuối khi bộ đôi ngôi sao hàng đầu thế giới Ronaldo và Messi đã không có mặt ở Gala để chứng kiến anh nhận giải thưởng. Phát biểu về điều này, Modric nói: "Mọi người đều có lý do riêng của họ. Rõ ràng, tôi thích họ [Ronaldo và Messi] ở đây nhưng họ đã không đến". Bên cạnh đó, khi Modric được hỏi có nói chuyện với người đồng đội cũ Ronaldo hay không, anh trả lời: "Không. Anh ấy có gửi cho tôi 1 tin nhắn nói về giải thưởng của UEFA nhưng không có gì cả". "Tôi không muốn tranh luận về việc liệu tôi có xứng đáng với danh hiệu này hay không. Tôi chỉ muốn cảm ơn những người đã bỏ phiếu ủng hộ tôi và tiếp tục cùng tôi cho tới tận bây giờ", Modric nói thêm.