Đọc sách - Thú vui truyền thống của nhân loại

  1. Tác giả: LTTK CTV07
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


    Con người cần phải ăn để sống. Có cái ăn vật chất. Có cái ăn tinh thần. Đều không thể thiếu.

    Xã hội càng phát triển, đời sống càng cao, người ta càng có nhiều nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thưởng thức nghệ thuật. Nhờ tiến bộ khoa học - kỹ thuật, con người có thêm nhiều cách giải trí tuyệt vời. Giải trí cũng cần thiết lắm. Các phương tiện nghe nhìn giúp ta vui mà học, học mà vui.

    Nhưng đã thấp thoáng một nguy cơ. Say mê những trò chơi điện tử, những karaôkê, những băng hình, viđêô... nhiều bạn trẻ dường như quên mất một nguồn vui đây trí tuệ, một thú vui truyền thống của nhân loại: Đọc sách. Nhiều cô tú, cậu tú nhà chẳng nghèo tí nào mà trên giá sách chỉ lèo tèo vài quyển... truyện tranh!

    Sách ví như con tàu chở tri thức của nhân loại từ phương trời này sang phương trời khác, chở hiểu biết từ thời xa xưa tới tương lai. Đọc sách không chỉ để giải trí đơn thuần. Đọc sách giúp ta hoàn thiện vốn văn hóa và sống lịch lãm hơn. "Sĩ phu ba ngày không đọc sách, soi gương thấy mặt mũi đáng ghét, nói chuyện nhạt nhẽo khó nghe". Người xưa bảo thế. Câu nói đó được nhà văn Nguyễn Tuân tâm đắc lắm.

    Ở Trung Quốc sau bao năm "bế quan tỏa cảng" đến thời mở cửa, phim ảnh, văn hóa phương Tây ồ ạt tràn vào. Như bị cuốn vào một cơn lốc, tuổi trẻ lao vào các thú vui viđêô, karaôke, đan-xing... quên hết mọi chuyện. Nhưng họ đã sớm tỉnh ra, và bây giờ học trò Trung Quốc đang dấy lên một phong trào say mê đọc sách - Sách văn học cổ kim, đông tây, sách khoa học kỹ thuật... lại được mùa xuất bản. Bởi vì họ nhận thức được rằng muốn mở mang trí tuệ, muốn trở thành một người có văn hóa, có chỗ đứng trong xã hội, không thể nào không học hành và không đọc sách.

    Cha ông ta xưa thường tự hào với cảnh “Tứ bích gia bần phú lục kinh" (bốn bề vách nát đầy ắp sách). Tuổi học trò chúng ta tiếp bước cha ông và có điều kiện hơn cha ông, không thể nào kém cạnh thiên hạ được.

    Theo LTTK Education tổng hợp