Một vòng đấu mỏi mắt tìm và nhặt nhạnh các ngôi sao lớn vào ĐHTB mà cũng chỉ có 2, để dấu ấn nổi bật từ những góc nhỏ ở Madrid và xứ Catalunya. Đi qua vòng đấu thứ tư, Barcelona là đội duy nhất giữ được mạch toàn thắng. 2-1 trước Real Sociedad và theo cách vất vả như thường lệ khi họ đến xứ Basque. Phải nói là Barca quá may mắn khi trong ngày hàng thủ chơi dở tệ, các chân sút của đội chủ nhà cũng tệ không kém để không thể ghi nhiều hơn 1 bàn vào lưới Marc-Andre ter Stegen. Lionel Messi vẫn xuất sắc trên khía cạnh cá nhân – không có danh hiệu thì anh vẫn là số 1 (như nhiều người nói vậy), nên cùng Ousmane Dembele là 2 tên tuổi đáng chú ý nhất trong ĐHTB của vòng 4. Tiền đạo người Argentina có số lần đi bóng qua người nhiều nhất, tuy bị hạn chế cơ hội dứt điểm nhưng việc tung ra những đường chuyền đặt đồng đội vào cơ hội vẫn cho thấy sự nổi trội của anh. Về phần Dembele, cầu thủ trẻ người Pháp tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn để ấn định chiến thắng và được xếp ở cánh đối diện Messi trong ĐHTB. Cũng phải đến xứ Basque nhưng Real Madrid lại không có may mắn như kình địch. Việc mất điểm trước Athletic Bilbao khiến không nhân tố nào của họ đủ điểm lọt vào ĐHTB. Thế nên, điểm nhấn đặc biệt ở vòng đấu này là sự hiện diện của các cầu thủ đến từ các CLB nhỏ thuộc Madrid và xứ Catalunya. Chiến thắng của Rayo Vallecano trên sân Huesca không chỉ giúp họ thoát vị trí cuối bảng mà còn có 3 đại diện trong ĐHTB (1 thủ môn, 1 hậu vệ, 1 tiền vệ). Getafe cũng chơi kiên cường và giành 3 điểm trên sân Sevilla để 1 hậu vệ và 1 tiền đạo được chọn. Trong trận đấu muộn nhất vòng vào rạng sáng nay, Girona thắng Celta Vigo (3-2) với cú đúp của Cristhian Stuani để cùng tiền vệ Alex Granell vượt Luis Suarez hay Philippe Coutinho sánh bước cùng Messi, Dembele. Vị trí hậu vệ cánh thuộc về 2 cầu thủ của Bilbao và Eibar - 2 CLB đã khiến Real Madrid cũng như đại diện khác của Thủ đô là Atletico Madrid phải chia điểm.