Liverpool đã có màn khởi đầu viên mãn nhất sau 57 năm, kể từ ngày họ bước chân lên giải đấu số 1 nước Anh. Nhưng điều đáng bàn nhất là thầy trò Klopp đã khiến 1 đội bóng rất mạnh như PSG cũng phải run rẩy… Cả Liverpool và PSG đều khởi đầu thăng hoa ở mùa giải này với 5 trận ra quân toàn thắng ở giải quốc nội. Đó là sự chuẩn bị chẳng thể tuyệt vời hơn cho màn so tài nảy lửa giữa họ ở loạt trận mở màn vòng bảng Champions League. Cuộc hẹn của 2 đội bóng mang triết lý tấn công đúng như kì vọng đã tạo ra bữa tiệc mãn nhãn với 5 bàn thắng và màn rượt đuổi gay cấn cho tới những giây cuối cùng. Vẫn còn đó những lỗ hổng ở hàng thủ Liverpool khiến họ suýt chút nữa đánh rơi chiến thắng. Nhưng trước đối thủ có hàng công thuộc diện đắt nhất châu Âu như PSG, khó có thể buông lời chỉ trích kế hoạch phòng ngự mà Klopp đã chuẩn bị. The Reds để lọt lưới 2 bàn nhưng đã hạn chế tối đa sức công phá của bộ 3 tấn công Neymar - Cavani- Mbappe. Cả trận, bộ 3 của PSG chỉ tung ra vỏn vẹn 5 cú dứt điểm, trong đó 3 đi trúng đích. Với 1 đội bóng vẫn bị chê là không biết phòng ngự như Liverpool, đấy đã là thành công, nhất là khi họ phải gặp 1 đội bóng đã ghi 15 bàn trong 5 trận mở màn Ligue 1 mùa này. Không thể bảo toàn lợi thế 2 bàn dẫn trước nhưng Liverpool vẫn thể hiện được màu sắc rất riêng dưới thời Jurgen Klopp. Đó là tinh thần không bỏ cuộc và lối chơi bùng nổ giàu cảm xúc. Nó đã được đền đáp xứng đáng bằng bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 của Roberto Firmino ở phút bù giờ. Sân Anfield vỡ òa, Klopp thì ăn mừng như điên dại bởi ông biết rằng đánh bại 1 đội bóng mạnh như PSG không phải là cơ hội thường xuyên xảy ra. Chiến thắng kịch tính đó đã giúp Liverpool toàn thắng 6 trận mở màn mùa giải này trên mọi đấu trường. Đây là điều mà đội bóng thành phố cảng chưa từng làm được kể từ mùa giải 1961-62, thời điểm họ đoạt vé lên chơi giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Chiến thắng trước PSG mang giá trị lịch sử. Nhưng với NHM Liverpool, nó giống một lời khẳng định cho tham vọng của đội bóng con cưng ở mùa giải này. Họ đã đầu tư, thay đổi quan điểm về chuyển nhượng và bước đầu gặt hái kết quả tích cực. Trong 6 chiến thắng đã có ở vạch xuất phát mùa này của Liverpool, 3 điểm giành được trước PSG có giá trị lớn hơn cả bởi đó là liều thuốc thử cao nhất. Điều tuyệt vời hơn cả là họ đã khiến đối thủ của mình phải trải qua 90 phút run rẩy và sợ hãi ở Anfield. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Liverpool đã khiến PSG phải căng mình chống đỡ. Hai bàn thắng sau hơn 30 phút là hệ quả tất yếu mà Nhà ĐKVĐ Ligue phải gánh chịu trước sức ép nghẹt thở. Cả trận, The Reds đã tung ra tới 17 cú dứt điểm, gấp đôi PSG. Tỷ số 3-2 nhìn chung chưa thể hiện được sự áp đảo mà đội quân của Klopp đã tạo ra. Sự áp đảo ở những trận đấu lớn là điều mà Liverpool rất cần ở thời điểm này để nâng tầm đội bóng. Họ đã ở 1 vị thế khác sau khi vào chung kết Champions League mùa trước. Không chỉ riêng PSG mà có lẽ nhiều đại gia châu Âu giờ cũng phải ngán đội quân của Klopp. Vẫn còn quá sớm để nói về thành công của Liverpool ở mùa giải này bởi mọi thứ mới ở vạch xuất phát. Tuy nhiên, có thể dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong tư duy và tâm thế của The Reds. Họ đã ở cái thế một đại gia thực thụ, rất khác so với các giai đoạn trước.