Sự xuất hiện của HLV Maurizio Sarri mang đến cho Chelsea hi vọng về một đội bóng có lối chơi tấn công đẹp mắt. Nhưng sẽ khó có chuyện The Blues ngay lập tức trở thành “cỗ máy” bách chiến bách thắng và liệu kiên nhẫn, thứ xa xỉ ở sân Stamford Bridge liệu có dành cho chiến lược gia người Italia? CHUYỂN NHƯỢNG - ĐẾN: Jorginho (Napoli), Robert Green (Huddersfield Town). - ĐI: Panzo (Monaco), Boga (Sassuolo). ĐỘI HÌNH TỐI ƯU (4-3-3) Sarri-ball, “sexy football” của Abramovich Ông chủ của Chelsea, tỉ phú người Nga Roman Abramovich luôn mơ về một thứ “sexy football” (bóng đá quyến rũ) ngay từ những ngày đầu tiên tiếp quản đội bóng. Tuy nhiên, thành công thực sự thường chỉ đến với The Blues của ông dưới thời những chiến lược gia luôn nặng nề với toan tính chiến thuật như Jose Mourinho hay Antonio Conte. Maurizio Sarri, vị thuyền trưởng mới nhất trong triều đại của Abra, với triết lý “Sarri-ball” được kì vọng sẽ là người giúp đội bóng vừa chơi “sexy football”, vừa có danh hiệu. Sarri được kì vọng sẽ giúp Chelsea đá đẹpNhìn vào những gì Sarri đã làm được ở Napoli, vế trên mới trở thành hiện thực được… một nửa. Với “Sarri-ball”, đội bóng của vị HLV từng làm ngân viên ngân hàng có khả năng tấn công dồn dập nhờ những pha đan bóng ở tốc độ cao, nhuần nhuyễn từ hàng phòng ngự lên tuyến trên. Các cầu thủ có thiên hướng tấn công cũng được hưởng lợi rất nhiều khi từ hệ thống của Sarri, không ít người khám phá ra được khả năng mới của bản thân. Dù vậy, Napoli của Sarri vẫn luôn để lại cho người hâm mộ (đặc biệt là những CĐV trung lập muốn chấm dứt sự thống trị của Juventus ở Serie A) vô vàn tiếc nuối. Đó là một đội bóng đẹp nhưng cũng không kém phần mong manh và đặc biệt, luôn gục ngã ở những thời điểm quyết định. Tất nhiên, Chelsea ở đẳng cấp khác, có thể nói là cao hơn Napoli về mọi mặt. Nhưng sẽ không dễ để “sexy football” có thể sớm nhuần nhuyễn. Để xây dựng được một lối chơi và bản sắc mới, Sarri cần thời gian. Nhưng đây lại là thứ xa xỉ bậc nhất ở Stamford Bridge. Sóng gió bủa vây Stamford Bridge Ngoài những thay đổi về mặt lối chơi, tình hình nhân sự ở Chelsea cũng khiến Sarri đau đầu không ít. Tương lai của các trụ cột Thibaut Courtois, Willian và đặc biệt, ngôi sao số 1, Eden Hazard vẫn chưa được đảm bảo. Nhân sự của The Blues đến thời điểm này mới được bổ sung thêm Jorginho và còn nhiều vấn đề chưa thể giải quyết. Nhiệm vụ đem về một tiền đạo chất lượng và một trung vệ mới đang gặp quá nhiều khó khăn. Gonzalo Higuain đã sang AC Milan trong khi Daniele Rugani nhiều khả năng sẽ ở lại Juventus sau khi đội bóng này đã đẩy đi Mattia Caldara. Như vậy, rất có khả năng, Sarri sẽ phải bắt đầu mùa giải mới với lực lượng gần như y nguyên dưới thời người tiền nhiệm Conte. Alvaro Morata tiếp tục thể hiện phong độ đáng thất vọng với… 0 bàn thắng sau giai đoạn chạy đà dù được trao nhiều cơ hội. Dù đã đổi sang số áo 29 ít áp lực hơn, chân sút người TBN vẫn chưa thể tìm lại sự tự tin cùng bản năng săn bàn của mình. Morata liệu có tìm lại mình để gánh vác hàng công Chelsea?Vẫn biết Sarri là một chuyên gia mài giũa tiền đạo nhưng có vẻ như Morata thực sự không hợp với Chelsea. Nếu không có một sự bổ sung mới, Sarri có thể rơi vào cảnh “đi săn không súng” hoặc bất đắc dĩ đặt niềm tin vào Oliver Giroud, người đã 33 tuổi và không phải một “sát thủ”. Việc các ngôi sao chưa rõ tương lai có thể gây ra những tác động xấu. Courtois hay Hazard sẽ bước vào mùa bóng mới với tâm thế ra sao nếu không được đến Real Madrid? Đó là một câu hỏi cho tương lai nhưng nên nhớ, Chelsea là một đội bóng nổi tiếng với “vấn nạn” suốt nhiều năm qua: “cừu đen” hay người ngoài thường châm biếm là “phản thầy”. Những khó khăn về nhân sự sẽ thử thách Sarri nhưng vẫn có không ít yếu tố NHM Chelsea có thể tin tưởng. Chiến lược gia người Italia thường rất được lòng học trò và luôn nhận được sự ủng hộ tối đa ở những đội bóng trước. Chưa kể, giúp sức cho ông là Gianfranco Zola, một huyền thoại rất hiểu The Blues và sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bình ổn nội tình đội bóng bởi tầm ảnh hưởng cũng như uy tín của mình. Tựu chung lại, mộng vô địch có thể khó với Chelsea của Sarri, đặc biệt khi ông đã sớm thấy được phần nào sự khắc nghiệt của Premier League sau trận thua Man City ở Siêu Cúp Anh. Vẫn còn đó những đối thủ sừng sỏ đang cực kì ổn định, chưa kể những đội bóng nhóm dưới cũng đầu tư hết sức rầm rộ. Lọt vào Top 4 cùng chức vô địch Europa League có lẽ sẽ là mục tiêu khả dĩ hơn của The Blues mùa 2018-19.