Nói về tình hình chuyển nhượng của Man Utd sau khi Sir Alex nghỉ hưu, cựu trung vệ Ferdinand tỏ ra rất tiếc nuối khi Quỷ đỏ không giữ lại bộ đôi Cleverley - Welbeck. Trong quá khứ, Man Utd vốn nổi tiếng và rất thành công khi sử dụng nhiều cầu thủ do chính họ đào tạo. Rất nhiều trong số đó đã trở thành tên tuổi lớn của bóng đá thế giới. Nhưng ở thời điểm này, Quỷ đỏ không còn nhiều nhân tố tiềm năng. Họ buộc phải phụ thuộc lớn vào chuyển nhượng để kéo đội bóng trở lại. Vì vậy, khi nói tới vấn đề nhân sự của Man Utd kể từ khi Sir Alex giải nghệ, cựu trung vệ Rio Ferdinand tỏ ra rất tiếc nuối khi Quỷ đỏ không giữ lại nhiều cầu thủ do chính họ đào tạo, trong đó đáng kể nhất là tiền vệ Tom Cleverley và tiền đạo Danny Welbeck. "Cleverley và Welbeck trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Man Utd. Tôi rất tin tưởng họ sẽ gắn bó lâu dài với CLB nếu HLV Sir Alex còn ở đây. Đó là những nhân tố quan trọng. Họ có tình yêu với CLB và hiểu rõ DNA của đội bóng", Ferdinand tỏ ra tiếc nuối khi Man Utd để Cleverley và Welbeck ra đi. Cả Cleverley và Welbeck đều được Man Utd đem bán dưới thời HLV Louis van Gaal. Welbeck chỉ có 2 trận ra sân dưới thời nhà cầm quân người Hà Lan và bị M.U bán cho Arsenal với mức giá 16 triệu bảng. Tương tự, Cleverley bị M.U gửi tới Aston Villa theo bản HĐ cho mượn và bán cho Everton 1 năm sau đó. Trước đó, Cleverley và Welbeck thi đấu khá tốt ở mùa giải 2012-13, mùa giải cuối cùng của Sir Alex ở Old Trafford. Họ đã góp công giúp Man Utd giành chức vô địch Premier League. Hiện tại, cả Cleverley và Welbeck đều gặp khó khăn ở những CLB mới. Cleverley bị Everton đẩy tới Watford hồi tháng 1 năm ngoái. Trong khi đó, Welbeck vẫn chỉ là lựa chọn dự phòng ở sân Emirates.