FIFA lại giễu cợt với ĐHTB World Cup 2018

  1. Tác giả: LTTK CTV21
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Sau khi rút gọn 10 cầu thủ cho cuộc đua Quả bóng Vàng, FIFA một lần nữa lại giễu cợt người hâm mộ với đội hình tiêu biểu World Cup 2018 sặc mùi nghi vấn.

    World Cup 2018 đã đi qua được khoảng hơn 10 ngày. Đó cũng là lúc để tôn vinh những giá trị cao đẹp của giải đấu này nói chung cũng như các cầu thủ nói riêng. Mới đây, FIFA vừa công bố đội hình tiêu biểu trên đất Nga. Bất ngờ thay, những cái tên xứng đáng lại không thể góp mặt.
    Nhà vô địch – Anh ở đâu?
    World Cup 2018 chứng kiến màn lên ngôi đầy thuyết phục của ĐT Pháp. Tuy nhiên, Les Bleus chỉ góp mặt đúng hai đại diện là tiền đạo Kylian Mbappe và trung vệ Rapael Varane. Khi một đội bóng đã ở đỉnh cao thì bất cứ cầu thủ nào góp mặt cũng đều xứng đáng.

    [​IMG]
    Tuy vậy, bất ngờ thay, ĐT Pháp chỉ có đúng 2 cái tên. Nó còn quá ít so với những gì mà các học trò của HLV Dider Deschamps đã thể hiện. Họ không thi đấu quá hay ở vòng bảng nhưng tại các trận đấu knock-out, Pháp đã để lại phía sau Argentina, Uruguay, Bỉ và Croatia để lên ngôi.
    Tại sao lại là Ronaldo, Coutinho, Marcelo và Thiago Silva?
    Người hâm mộ hẳn có chút bực tức với sự xuất hiện của Ronaldo. Anh cùng ĐT Bồ Đào Nha bị loại ngay vòng 1/8. Và thực tế, tiền đạo này chỉ thi đấu ấn tượng ở trận hòa 3-3 trước Tây Ban Nha trong ngày ra quân. Ấy thế, với 4 bàn thắng, cầu thủ 33 tuổi này vẫn xuất hiện. Thế còn Antoine Griezmann, Eden Hazard hay Ivan Perisic, họ ở đâu sau tấm màn nhung mang tên CR7?
    Thêm một sự ngạc nhiên lớn nữa là sự góp mặt của 3 cầu thủ Brazil cho dù Selecao bị loại ngay vòng tứ kết. Marcelo chỉ thi đấu đúng 3 trận và những đóng góp của anh cũng khá hạn chế. Thử hỏi, Lucas Hernandez và Benjamin Pavard ở đâu khi ĐT Pháp vô địch. Đó là chưa kể, Pavard còn là chủ nhân của bàn thắng đẹp nhất World Cup 2018.

    [​IMG]
    Thiago Silva lại càng không thể trở thành 1 trong 11 cầu thủ xuất sắc nhất. Vida, Samuel Umtiti hay Toby Alderweireld đều rất xứng đáng cho một vị trí này. Đó là chưa kể, Philippe Coutinho bỗng vượt qua cả Paul Pogba lẫn N’Golo Kante để ngự trị ở 11 vị trí đó.
    Âm mưu của FIFA?
    Những gì đã diễn ra cho thấy, dường như có sự sắp đặt từ “bàn tay Chúa” để một vài cái tên không thực sự nổi bật góp mặt ở đội hình này. Phải chăng, FIFA không thực sự bị thuyết phục bởi màn lên ngôi của ĐT Pháp?
    Họ có quá ưu ái cho Brazil khi bị loại ở tứ kết vẫn có 3 đại diện góp mặt. Sự công bằng ở đâu khi mà còn quá nhiều tranh cãi mang tính thiếu thuyết phục xung quanh đội hình này. Chỉ có FIFA mới hiểu, họ đã và đang làm gì.