Vùi dập Frankfurt với tỉ số 5-0 trong trận tranh Siêu Cúp Đức nhờ sự tỏa sáng của ngôi sao Robert Lewandowski, Bayern Munich đã có sự khởi đầu hoàn hảo dưới thời tân HLV Niko Kovac… Bước vào trận tranh Siêu Cúp Đức cũng là trận đấu chính thức đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng Bayern Munich, HLV Niko Kovac đã sử dụng đội hình rất mạnh trước đội bóng cũ Frankfurt. Ngoại trừ James Rodriguez hay Jerome Boateng chấn thương, những ngôi sao như Robert Lewandowski cùng các tuyển thủ Đức đều có mặt. Đặc biệt, thủ môn đội trưởng Manuel Neuer có lần đầu đứng trong khung gỗ Hùm xám kể từ tháng 9/2017. Kovac trở lại nơi làm nên tên tuổi của mình ở trận đấu chính thức đầu tiên với BayernDù bị đánh giá thấp hơn nhưng với lợi thế sân nhà Commerzbank-Arena cùng vị thế đương kim vô địch Cúp Quốc gia, Frankfurt không hề tỏ ra e ngại Bayern trong những phút đầu tiên. Đội chủ nhà chủ động chơi áp sát, khoét sâu vào hai cánh và tận dụng tối đa những quả tạt bóng vào vòng cấm. Tuy nhiên, Hùm xám đã chứng minh đẳng cấp ở ngay cơ hội đầu tiên họ có được. Phút 21, từ pha mở bóng của Thiago Alcantara, hậu vệ phải Joshua Kimmich băng lên và thực hiện quả tạt về phía góc xa khung thành Frankfurt. Lewandowski khôn ngoan loại bỏ sự kèm cặp của Hasebe và chọn điểm rơi chuẩn xác, đánh đầu tung lưới thủ môn Ronnow. Khởi đầu hết sức suôn sẻ cho đội bóng của HLV Kovac khi họ có được bàn thắng ở pha bóng nguy hiểm cũng như cú dứt điểm đầu tiên. Chỉ gần 5 phút sau bàn mở tỉ số, Bayern đã nhân đôi cách biệt. Lại là Lewandowski với một cú đánh đầu. Chỉ khác đây là một tình huống đá phạt góc, với người chuyền bóng là Arjen Robben. Tiền đạo người Ba Lan cho thấy sự thính nhạy tuyệt vời trong vòng cấm, thứ anh đã đánh mất ở giai đoạn cuối mùa trước cũng như tại World Cup. Bayern sớm tạo được lợi thế lớn với sự tỏa sáng của LewandowskiCó được lợi thế một cách không mấy khó khăn, Bayern thi đấu khá thoải mái. Dù vậy, các CĐV Hùm xám cũng phải thót tim khi ngay trước khi hiệp 1 khép lại, trung vệ Mats Hummels đã may mắn thoát thẻ đỏ sau pha phạm lỗi thô bạo với Gacinovic sát mép vòng cấm. Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, Bayern sớm dồn lên với mục tiêu tìm kiếm thêm bàn thắng. Nếu không nhờ sự xuất sắc của thủ môn Ronnow, bộ đôi lão tướng Ribery – Robben đã có thể lập công sau những pha hãm thành liên tiếp ở phút 46 rồi 47. Trước sức ép khủng khiếp của Bayern, hàng thủ Frankfurt mắc sai lầm và coi như buông xuôi ở phút 54. Từ tình huống mất bóng của Hasebe, Thomas Muller rất nhanh thực hiện đường chuyền cho Lewandowski. Bằng một pha xử lý đẳng cấp, Lewy loại bỏ Abraham rồi dứt điểm nhẹ nhàng đánh bại Ronnow và hoàn tất cú hat-trick, nâng tỉ số lên 3-0 cho nhà đương kim vô địch Bundesliga. Lewandowski hoàn tất cú hat-trick và nhấn chìm hi vọng của FrankfurtĐến phút 63, tỉ số đã là 4-0 cho Bayern. Một pha tấn công ở tốc độ rất cao bên phía cánh trái và David Alaba là người có đường căng ngang tuyệt vời cho cầu thủ vào thay người Kingsley Coman đệm bóng vào lưới trống hết sức dễ dàng. Phần còn lại của trận đấu chứng kiến sự bất lực của Frankfurt khiến các cầu thủ chủ nhà liên tục có những pha chơi xấu với dàn sao Bayern. Trung vệ đội trưởng Abraham xứng đáng bị đuổi sau rất nhiều pha phạm lỗi mà đỉnh điểm là cú cùi chỏ với Lewandowski. Trong khoảng hơn 15 phút cuối trận, Hùm xám còn phải chơi với 10 người khi Alaba rời sân do bị đối thủ triệt hạ và HLV Kovac đã sử dụng hết 3 quyền thay đổi người. Dù phải chơi thiếu người, Bayern vẫn có thêm bàn thắng thứ 5. Phút 85, Coman có pha tăng tốc và xử lý tuyệt hay bên cánh phải trước khi trả ngược cho Thiago đệm bóng dễ dàng vào lưới trống. 5-0 cũng là tỉ số cuối cùng của trận Siêu Cúp Đức. Triều đại Kovac khởi đầu với chiếc Siêu Cúp Đức Chiến thắng thuyết phục về cả lối chơi lẫn tỉ số và danh hiệu đầu tiên với Bayern là kết quả hoàn hảo với HLV Kovac. Ngôi sao sáng giá nhất Lewandowski cũng đã bỏ lại sau lưng những rắc rối và lùm xùm về tương lai để tỏa sáng trở lại. Rất nhiều tín hiệu tích cực đã đến và các CĐV Hùm xám hoàn toàn có thể tin tưởng vào một triều đại thành công với tướng mới Kovac! Đội hình thi đấu: Frankfurt: Ronnow, Da Costa, Abraham, Salcedo, Willems, Hasebe, Torro, De Guzman (Rebic, 64’), Gacinovic, Fabian (Blum, 64’), Haller (Jovic, 76’). Bayern: Neuer, Kimmich, Sule, Hummels, Alaba, Thiago, Javi Martinez, Robben (Coman, 58’), Muller (Goretzka, 64’), Ribery, Lewandowski (Wagner, 72’).