Là một trong những HLV đầu tiên tham gia dự án Galacticos của Chủ tịch Florentino Perez tại Real Madrid, Carlos Queiroz hiểu rõ vì sao Dải thiên hà không thể thành công thực sự… Đầu những năm 2000, Real Madrid nổi lên một cách đặc biệt với dự án Galacticos mà tân Chủ tịch Florentino Perez thực hiện một cách táo bạo. Kết quả ban đầu thành công đáng kể, với 2 chức vô địch La Liga, 2 lần đăng quang Champions League cùng những cái tên danh giá như Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo, David Beckham… Tuy nhiên, sau mùa giải đăng quang ở châu Âu, HLV Vicente del Bosque không được CLB giữ lại. Carlos Queiroz là người tiếp quản, thế nhưng, đó lại là mở đầu cho sự sụp đổ của “Galacticos 1.0”. HLV người Bồ Đào Nha chỉ có duy nhất 1 mùa giải tại sân Bernabeu, nhưng chừng đó cũng đủ để ông nhận ra đâu là lý do khiến Dải thiên hà không thành công như mong đợi ở giai đoạn tiếp theo. 14 năm kể từ khi chia tay Real Madrid, HLV của đội tuyển Iran mới chia sẻ về sai lầm ở Bernabeu thời đó. “Khi tôi được nói về dự án và đề nghị công việc, tôi không cảm thấy sự lừa gạt hay dối trá. Tôi biết chính xác yêu cầu công việc từ những gì [Jorge] Valdano giải thích. ‘Chúng tôi cần một HLV dẫn đầu dự án này và ông là người chúng tôi tìm kiếm’. “Khi bạn nhận đề nghị từ Real Madrid, điều đầu tiên bạn làm là nhận lời – chuyện nghĩ về nó để sau. “Trong thời gian tôi ở Real Madrid, CLB chủ yếu là bán chứ không mua, với mục tiêu đặt ra là giảm khoản thâm hụt xuống bằng 0, như Ngài Chủ tịch hứa với các thành viên. Chính sách cơ bản là: 6 Galacticos – tất cả đều từ hàng tiền vệ đến tuyến tấn công và 'Pavones' cho phòng ngự. Nhưng trong đội hình đó còn có [Claude] Makelele và [Fernando] Morientes, cả 2 cùng rời CLB. “Với Morientes, ngay sau trận Siêu cúp Tây Ban Nha, tôi có vài lời với cậu ấy và nói: ‘Hẹn gặp cậu vào thứ Ba’, và cậu ấy trả lời: ‘Thứ Ba ư? Thầy chưa nghe gì sao? Tôi được cho mượn tới Monaco’. Tôi không hề biết. “Ít nhất, tôi nghĩ, tôi vẫn còn Makelele và có thể kéo [Ivan] Helguera về đá trung vệ, vị trí cậu ấy đã làm tốt. Nhưng không lâu sau đó, Makelele chuyển sang Chelsea, bởi áo đấu của cậu ấy không bán được nhiều. Do đó, Beckham có thể đá ở trung tâm. Vị trí của Beckham bên cánh phải nhưng khi tôi tới Real Madrid, vị trí đó thuộc về Figo”. HLV 65 tuổi cũng cho rằng, chính sách đầu tư nhân sự của Los Blancos lúc đó cũng… lộn xộn. “Madrid ký hợp đồng với Gabriel Milito để thay thế Fernando Hierro, người chia tay CLB chỉ 2 ngày sau khi vô địch Liga. “Chúng tôi mất Hierro. Tôi cần trung vệ nên đưa Milito về. Cậu ấy ký hợp đồng sau khi kiểm tra y tế, nhưng đến chiều, đột nhiên mọi thứ sụp đổ, cậu ấy bị từ chối. Tôi đề nghị mua Luisao từ Benfica và Pepe từ Maritimo – chúng tôi có thể với Pepe với chỉ 1,5 triệu euro, nhưng vài năm sau, Madrid trả 30 triệu euro để có cậu ấy”. Tổng kết lại, Queiroz cho rằng, 3 sai lầm lớn mà Real Madrid để xảy ra khi đó là “3M”, với Milito, Makelele và Morientes. “3 sai lầm đó đã đánh đổi bằng cái giá là 2 hoặc 4 HLV sau thời kỳ đó và rất nhiều tiền để cải tổ Madrid. “3 sai lầm đã thay đổi mọi thứ và đó là lý do mọi thứ trở nên tồi tệ. Tôi không hối tiếc về khoảng thời gian ở Real Madrid. Tôi sẽ nói có và làm lại tất cả một lần nữa. Bạn biết đấy, đó là ý tưởng không tồi”.