Gặp Lại Chốn Hồng Trần Sâu Nhất - Bạch Lạc Mai Hết thảy thế gian, chữ "tình" luôn hiện diện. “Chúng ta nên tin vào chữ duyên, gặp gỡ giữa dòng người chen vai nối gót, chính là duyên phận. Nếu không thể nắm giữ, dù là duyên định ba đời, hao mòn hết rồi cuối cùng cũng thành xa lạ.” Duyên dẫn tới tình, tình dẫn tới nợ, nghiệp, báo, tham ái dục sân si, rồi lại nghiệp rồi tình rồi nợ và tiếp tục là duyên. Vòng tròn này mãi mãi không thay đổi, tạo thành luân hồi trong thế gian. Mà duyên này trở thành nút thắt của mọi sự mọi vật, tồn tại trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Vòng tròn này mãi không chấm dứt. Vì vậy, thế gian chẳng thể vẹn đôi đường, nàng và Như Lai… người đều phụ. Không phụ tình, mà là phụ duyên. Gặp Lại Chốn Hồng Trần Sâu Nhất của Bạch Lạc Mai viết về Thương Ương Gia Thố. Người sau này trở thành một vị Đại Lai Lạt Ma với 2 câu thơ: "Thế gian an đắc song toàn pháp Bất phụ Như Lai, bất phụ khanh" ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ Theo LTTK Education