Đội tuyển “nghiệp dư” Gibraltar tiếp tục khiến châu Âu sửng sốt khi đánh bại Liechtenstein với tỉ số 2-1. Gibraltar đã mất 5 năm, 22 trận đấu chính thức để có chiến thắng đầu tiên trước Armenia vào cuối tuần qua. Và họ chỉ thêm 4 ngày sau đó để có chiến thắng thứ 2. Lần này, bại tướng của Gibraltar là Liechtenstein. Trong trận đấu thuộc hạng D ở UEFA Nations League, Gibraltar đã xuất sắc ngược dòng trước Liechtenstein nhờ 2 bàn thắng của George Cabrera và Joseph Chipolina. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển này ghi được 2 bàn trong 1 trận đấu. Gibraltar được UEFA công nhận là thành viên chính thức vào năm 2013. Sau đó, đội tuyển này nổi tiếng nhờ đội hình toàn… các cầu thủ nghiệp dư. Hầu hết các tuyển thủ của Gibraltar đều sinh sống nhờ công việc khác đá bóng. Hiện tại, Gibraltar cũng chỉ xếp hạng 198 thế giới. Họ đã toàn thua các trận đấu ở vòng loại Euro 2016 và World Cup 2018, thủng lưới tổng cộng 103 lần. Chiến thắng của Gibraltar có ý nghĩa hơn khi đội đang dẫn đầu bảng D4, Macedonia thua đậm Armenia 0-4 trên sân khách. Kết quả này khiến cục diện bảng D4 trở nên rất phức tạp và Gibraltar còn nguyên cơ hội dành quyền thăng hạng lên hạng C cũng như tham dự vòng play-off tranh vé dự Euro 2020.