Khi đã chấp nhận để Cristiano Ronaldo ra đi, nỗi nhớ về các bàn thắng của anh chỉ là một phần, thay vào đó, hãy nhớ tới một người của hiện tại… HLV Julen Lopetegui có thể không đổ hết trách nhiệm lên Karim Benzema, Luka Modric có thể gạt phăng suy nghĩ về cuộc khủng hoảng ở Real Madrid, hoặc vẫn tồn tại những nhận định hiển nhiên là đội bóng Hoàng gia vẫn tạo ra nhiều cơ hội trong các trận đấu… nhưng có một thực tế là, họ đang trải qua chuỗi trận chưa từng có khi Cristiano Ronaldo còn ở Madrid. Real Madrid của thời Ronaldo chưa từng để 3 trận liên tiếp không ghi bàn như lúc này. Để tìm thấy lần gần đây nhất có kết quả tệ tương tự phải trở về với mùa 2006/07 – khi Fabio Capello còn dẫn dắt. Nhưng mùa đó, Real Madrid vô địch La Liga. Lopetegui và các học trò nói gì đi nữa cũng không thể ngăn cộng đồng mạng thực hiện serie những ảnh chế về thất bại mới nhất trước CSKA Moscow. Một trong số đó, chắc chắn, là về “nỗi nhớ Cristiano Ronaldo”. Không thể phủ nhận, giữa “Real Madrid có Ronaldo” và “Real Madrid không có Ronaldo” là một sự khác biệt khá lớn. Tuy nhiên, nếu khẳng định “Ronaldo là tất cả” thì cũng hơi quá. HLV Lopetegui ý thức rất rõ rằng, di sản mà ông nhận lại từ Zinedine Zidane không còn “cỗ máy ghi bàn” với hiệu suất trung bình 50 bàn mỗi mùa. Vì thế, trên những nhân tố còn lại, ông hướng đến lối chơi mà 2 nhân vật có vai trò quan trọng nhất là Isco Alarcon và Gareth Bale. Nếu nói một cách hình ảnh, cặp đôi này gắn với chiêu thức “nhu – cương kết hợp”, mang lại lối chơi đa dạng cho Los Blancos. Isco mang lại sự uyển chuyển cùng những đường chuyền “chết người”, Bale đem tới sự mạnh mẽ và các cú đấm uy lực… Bằng chứng là trong những trận mà cả Isco và Bale cùng có mặt trong đội hình xuất phát kể từ đầu mùa, Real Madrid đều thắng. Thắng đậm, trước Getafe, Girona, AS Roma! Ngay cả khi đứng cùng nhau trên sân có 15 phút thì họ cũng kết hợp để tạo ra bàn thắng gỡ hòa trước Athletic Bilbao. Trong khi đó, trận thắng nhọc nhằn trước Espanyol là thời điểm Bale không được sử dụng một phút nào, Isco đá 79 phút. Kể từ sau trận thắng Espanyol đó, không may là Isco phải phẫu thuật vì viêm ruột thừa, buộc phải nghỉ 1 tháng. Liệu có trùng hợp không khi 3 trận vắng anh, Real Madrid không ghi nổi bàn thắng nào trong các kết quả hòa (1 trận) và thua (2)? Tất nhiên, việc vắng Isco và Bale không khiến Real Madrid trở thành cỗ máy vô tri. Vẫn là những nhân tố chất lượng, “vẫn tạo ra nhiều cơ hội” – như Lopetegui gỡ gạc, nhưng “nhiều cơ hội để làm gì” nếu không có người biết tận dụng? Thực ra, như đã nói, việc Ronaldo ra đi cần phải chấp nhận, thế nên, điều được quan tâm là “cách tạo ra cơ hội”. Trong các trận vắng Isco, cầu thủ trẻ Dani Ceballos đã rất cố gắng để làm “mềm” lối chơi, nỗ lực như cách đàn anh người Tây Ban Nha thể hiện, nhưng lại thường khúc mắc ở khâu cuối – tức là đặt các tiền đạo hoặc đồng đội xung quanh vào thế dứt điểm thuận lợi. Vì điều đó, cách đá xuống biên rồi tạt được thực hiện khá nhiều, xen kẽ bằng những cú sút xa. Trong giai đoạn Marcelo không ở phong độ cao nhất, Dani Carvajal hay chấn thương, lực lượng dự bị ở một khoảng cách quá xa về chất lượng tạt bóng, đó là phương án không hiệu quả, mất khá nhiều thời gian, thậm chí là gây ức chế - như cách chơi của Lucas Vazquez ở Nga. 65 nỗ lực dứt điểm trong 3 trận đấu nhưng tỉ lệ trúng đích đều rất thấp và, như đã biết, không có bàn thắng nào. Có thể là không may – với 3 lần bóng trúng cột dọc, xà ngang trận gặp CSKA, nhưng cũng nên thấy rằng, rất ít tình huống các chân sút được dứt điểm ở tư thế thuận lợi. Điểm khác nữa, Lopetegui trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ nhưng lại không quyết đoán khi Marco Asensio có phần nóng vội trong thế trận bế tắc, cũng không mạo hiểm để chọn Vinicius Junior cho mục tiêu đột phá và gây đột biến. Sai thì sửa, cứ đi sẽ thành đường, chẳng phải Zindane cũng từng có lúc khó khăn và chịu áp lực rất lớn đó sao? Quan trọng là HV Lopetegui cần phải tìm thêm nhiều ý tưởng hơn, tin tưởng vào đội hình hơn để giải quyết các trận đấu kiểu như vừa qua.