Liverpool trở nên tầm thường khi không thể hiện được sức mạnh, tốc độ và lối chơi giàu năng lượng. Đó là điều yếu mà Klopp không thể giải quyết chỉ với một vài bản hợp đồng chất lượng... Các cuộc đụng độ giữa Liverpool và Man City ở những mùa giải gần đây thường diễn ra với kịch bản sôi động, nhiều bàn thắng. Chẳng nói đâu xa, mùa trước, với triết lý tấn công cống hiến, 2 đội đã cùng nhau ghi tới 18 bàn thắng trong 4 cuộc đụng độ ở cả Premier League lẫn Champions League. Nhưng đêm qua, NHM bóng đá Anh đã thất vọng khi không được chứng kiến bàn thắng nào tại Anfield cho cuộc thư hùng tranh ngôi đầu bảng. Sự toan tính đã giết chết một trận đấu hay! Đó là suy nghĩ đơn giản, phù hợp với tâm thế của Liverpool khi mà họ đã được đánh giá ngang ngửa với Man City trong cuộc đua cúp bạc Premier League. Ở vị thế đó, Klopp phải thận trọng thay vì chơi theo kiểu “sống chết vì danh dự” như các mùa giải trước. 1 điểm mang tới sự hài lòng cho cả Pep lẫn Klopp. Pep vẫn giữ được ngôi đầu bảng sau vòng 8, trong khi Klopp khó có thể đòi hỏi nhiều hơn khi liên tục phải căng mình cho các trận đấu với Chelsea và Liverpool. Vô tình, nó đã tạo ra một cuộc đua cân bằng đến khó tin khi cả Man City, Chelsea và Liverpool cùng có 20 điểm sau 8 vòng đấu đầu tiên. Tuy nhiên, có một điều mà các CĐV Liverpool phải để tâm sau trận hòa đêm qua. Đó là phát biểu của Jurgen Klopp sau trận đấu. Ông ngấm ngầm cho rằng các học trò đang rơi vào tình trạng cạn kiệt thể lực. Đấy là thực tế đáng nói với Liverpool khi mùa giải mới chỉ ở vạch xuất phát. Có lẽ không phải nói quá nhiều tới đấu pháp của Liverpool dưới thời Jurgen Klopp. Họ mạnh và nguy hiểm nhờ lối chơi giàu thể lực, sức mạnh, tốc độ và khả năng chơi pressing cực tốt ở mọi vị trí. Nó tạo ra một The Reds giàu năng lượng, có thể bùng nổ bất cứ thời điểm nào và trước đối thủ nào. Nhưng hệ quả của nó hẳn Klopp nắm rõ hơn ai hết, đó là sự suy giảm thể lực khi phải căng sức liên tục, đặc biệt là ở những trận đánh lớn. Để giải quyết vấn đề này, Jurgen Klopp đã cải thiện chất lượng đội hình Liverpool theo phương án đa dạng hóa sự lựa chọn. Ông đã bổ sung tuyến giữa với Naby Keita và Fabinho, tăng cường hàng công với Xherdan Shaqiri. Nhưng ở giai đoạn đầu mùa, nhà cầm quân người Đức chưa có đủ thời gian để biến những tân binh trở thành những nhân vật chính, ngoại trừ thủ thành Alisson. Đơn cử như Fabinho, anh chưa thể thích nghi với cách chơi của Klopp và thực tế chưa có nổi 1 phút thi đấu ở Premier League mùa này. Naby Keita có khá hơn (ra sân cả 8 trận) nhưng thực tế vẫn chưa thi đấu đúng khả năng như kì vọng của Klopp. Trong bối cảnh Chamberlain chưa thể trở lại, Lallana thường xuyên vắng mặt vì chấn thương, Liverpool đã gặp vấn đề ở tuyến giữa. Ở tuổi 32, James Milner vẫn là đầu tàu, trong khi Henderson và Wijnaldum chỉ ở mức tròn vai. Khi phải căng sức liên tiếp trên các mặt trận, vấn đề của Liverpool lộ diện là điều đương nhiên. Họ trở nên tầm thường khi các cầu thủ rơi vào tình trạng quá tải, không thể hiện được cách chơi quen thuộc. Trên hàng công, Shaqiri đã có nhiều trận đấu gây ấn tượng khi được trao cơ hội. Nhưng nó không thể bù đắp cho màn trình diễn sa sút của Mohamed Salah, ngôi sao tạo cảm hứng tốt nhất cho Liverpool ở mùa giải trước. Salah chơi không tốt nhưng Klopp vẫn phải miễn cưỡng sử dụng anh trong cả 8 trận đã đấu ở Premier League mùa này. Đơn giản, nhà cầm quân người Đức không muốn phá vỡ cấu trúc và cách chơi mà ông đã dày công xây dựng. Sturridge dù đã ghi 4 bàn ở mùa giải này cũng chỉ được coi là phương án dự phòng không hơn. Trong khi đó, Origi và Solanke vẫn chưa ra sân ở Premier League. Điều đó dẫn tới việc Liverpool dễ rơi vào tình trạng quá tải, nhất là khi họ phải di chuyển liên tục để phục vụ triết lý của Klopp. Với Man City lại khác! Họ cũng có số trận đấu tương tự như Liverpool cho tới thời điểm này của mùa giải. Nhưng ở Anfield đêm qua, gã nhà giàu thành Manchester thi đấu thanh thoát hơn, giàu năng lượng hơn. Là người nuôi tham vọng trên mọi đấu trường, Pep dĩ nhiên phải tạo ra cho mình nhiều lựa chọn, từ số lượng cho tới chất lượng. Thương vụ Riyad Mahrez tưởng như thừa thãi nhưng lại bổ sung cho Pep nhiều phương án để ông chơi sòng phẳng trên mọi mặt trận. Ở Premier League mùa này, cả Mahrez, Sane, Jesus và Aguero đều có số lần ra sân tương đương nhau. Sự xoay vòng hợp lý đã giúp họ dẫn đầu cuộc đua vô địch dù khởi đầu không hoàn hảo. Tương tự, ở tuyến giữa, dù De Bruyne chưa thể trở lại, người ta vẫn không có cảm giác Pep thiếu lựa chọn. Gundogan, Fernandinho, Bernardo Silva, David Silva đã thay nhau thi đấu, thậm chí là cả tài năng trẻ Phil Foden. Vấn đề của Liverpool lại chính là điểm mạnh của Man City! Ở một cuộc chiến đường dài như Premier League, rõ ràng Man City hơn Liverpool ở các phương án, từ số lượng cho tới chất lượng. Không phải ngẫu nhiên mà sau khi theo dõi trận đấu đêm qua, cựu trung vệ Jamie Carragher đã lên tiếng thúc giục Klopp tăng cường nhân sự trong tháng 1 nếu muốn đua cùng Man City. Hay trước đó, Gary Neville cũng cho rằng Liverpool cần phải buông một số mặt trận nếu muốn giành Premier League...