Man Utd đang tiến gần Yerry Mina hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, trung vệ người Colombia có phải là lời giải đúng cho vấn đề họ đang có ở hàng phòng ngự? Khủng hoảng thừa trung vệ Man Utd đang khủng hoảng thừa ở vị trí trung vệ. Họ có quá nhiều về số lượng (5 trung vệ cứng) nhưng lại ít về chất lượng. Trong 2 năm đầu tiên dẫn dắt Man Utd, Mourinho đặc biệt quan tâm đến vị trí này. Ông lần lượt chiêu mộ Eric Bailly và Victor Lindelof, qua đó cố gắng tạo ra sự chắc chắn trước mặt David de Gea. Đáng tiếc cho Mourinho, cả Bailly và Lindelof đều chưa đáp ứng được yêu cầu. Bailly chơi tốt, mạnh mẽ nhưng chấn thương quá nhiều. Trong khi đó, Lindelof thích nghi quá chậm với Premier League và không có nhiều dấu hiệu cho thấy ngôi sao người Thụy Điển có thể tỏa sáng trong tương lai. Vấn đề nằm ở chỗ, Mourinho chỉ mua chứ không bán. Các trung vệ ông có khi cập bến Old Trafford là Smalling, Phil Jones và Marcos Rojo vẫn được giữ suốt 2 năm vừa qua. Tính tổng cộng, Man Utd có đến 5 trung vệ cho 2 vị trí đá chính nhưng lại không có được cặp đôi nào ăn ý, ổn định như Vidic - Ferdinand trước đây. Thông thường các đội bóng mạnh chỉ cần tối đa 4 trung vệ, trong đó một bộ đôi đá chính, một người dự bị và cầu thủ còn lại có khả năng thi đấu đa năng. Nếu cần thêm phương án dự bị cho dự bị, HLV sẽ tìm đến các tài năng trẻ của CLB. Ngay cả đội đầu tư rất mạnh cho hàng thủ như Man City cũng mua người theo công thức này. Chính vì thế, Man Utd đang rất thừa trung vệ về số lượng và không thể trao cơ hội cho các tài năng trẻ ở một số trận đấu không quan trọng. Những Axel Tuanzebe, Timothy Fosu-Mensah đều phải ra đi theo dạng cho mượn ở các mùa giải trước. Mua Mina là sai lầm? Trong bối cảnh Rojo sắp sửa chuyển sang Everton, việc Man Utd mua Mina giống như phương án “một đổi một” hơn là nâng cấp chất lượng cho vị trí này. Thậm chí, sự đa dạng của họ còn giảm đi khi Mina không thể đá cánh giống như Rojo. Sẽ rất ổn cho Man Utd nếu họ đổi Rojo bằng một cái tên có đẳng cấp đã được chứng minh như Toby Alderweireld hay Jerome Boateng. Theo đánh giá của các chuyên gia, Mina không có nhiều điểm mạnh hơn các trung vệ hiện tại của Man Utd ngoài khả năng ghi bàn. Điều đó có nghĩa Mina sẽ có một số thời điểm đóng vai người hùng cho Quỷ đỏ bằng các bàn thắng từ tình huống cố định. Nhưng điều quan trọng hơn là sự chắc chắn mà họ cần xuyên suốt mùa giải là không có. Ở mùa giải vừa qua, Mina chỉ có vỏn vẹn 5 trận đấu ở La Liga sau khi cập bến Camp Nou vì phong độ không đạt yêu cầu, trong đó tệ hại nhất là trận đấu với Levante ở cuối mùa giải. Đá cặp cùng Vermaelen, Mina đã có chơi cực tệ khiến Barca thua sốc 4-5 và mất luôn cơ hội lập kỷ lục bất bại cả mùa. Ngoài chiều cao và khả năng không chiến tốt, các phẩm chất khác của Mina đều bị đánh giá ở mức trung bình trở xuống. Đặc biệt, trung vệ người Colombia xoay sở rất chậm dù có tốc độ chạy tốt. Anh cũng phán đoán rất kém và thường xuyên bị đối thủ kéo ra khỏi vị trí phòng ngự. Năm ngoái, Mourinho quyết định mua Lindelof vì tinh rằng trung vệ này có lối đá “thông minh” nhưng không thành. Trong số 5 trung vệ hiện tại của ông (tính cả Rojo), tất cả đều không phải những người chơi bóng đầu óc. Vậy nên, mua Mina có lẽ không đủ giải quyết vấn đề cũ của Man Utd trong khi họ lãng phí khoản tiền khá lớn kiếm được từ việc bán Rojo. Nói cách khác, cái thừa (số lượng), Man Utd vẫn thừa nhưng cái thiếu (chất lượng) ở hàng hậu vệ thì họ vẫn thiếu.