Barcelona có thể sẽ rất lo lắng về một ngày không còn Lionel Messi, nhưng ở Real Madrid, sự luyến tiếc dành cho sự ra đi của Cristiano Ronaldo là không nhiều, bởi Kền kền trắng luôn có “tầm nhìn xa”. 5 chức vô địch châu Âu liên tiếp hồi những năm 1950 là tiền đề quan trọng để Real Madrid nhận danh hiệu CLB xuất sắc nhất thế kỷ 20. Trong bóng đá hiện đại, 3 lần đăng quang liên tiếp tại Champions League cùng Florentino Perez hẳn sẽ là cơ sở cho đội bóng Hoàng gia “bảo vệ danh hiệu trong thế kỷ 21”!? Chuyện đó, tất nhiên, vẫn còn rất xa, nhưng hẳn nhiều người đồng tình rằng, Kền kền trắng giống như kẻ tiên phong, đi trước thời đại và rất biết cách đón đầu xu hướng. Sau 5 năm liên tiếp vô địch (từ 1956 đến 1960) và một danh hiệu nữa năm 1966, Los Blancos phải chờ đến 32 năm mới có chiến quả thứ bảy (1998). Nhưng cũng chính họ là người tiên phong khi cả thế giới bước sang thế kỷ 21, với chức vô địch mùa giải 1999/2000. Đó cũng là điểm khởi đầu của một ông trùm mà cho đến lúc này vẫn đang khẳng định được sự khôn ngoan cũng như tầm nhìn đáng kinh ngạc. Florentino Perez giới thiệu cho thế giới khái niệm Galacticos, biến Real Madrid thành nơi hội tụ những ngôi sao sáng nhất. Có lúc thành, có lúc bại, nhưng điều Don Perez làm được là tạo cho Real Madrid một nét đặc trưng riêng có. Mỗi năm ít nhất một ngôi sao lớn, lựa chọn đó không chỉ củng cố cho Real Madrid nguồn tài chính rất ổn từ các hoạt động thương mại mà luôn duy trì được sự hứng thú từ Madridista trước mỗi mùa giải, bất kể giai đoạn 12 năm liên tiếp không vô địch châu Âu – trong đó có 6 năm liên tiếp không qua được vòng 1/8. Trong giai đoạn 2 Perez trở lại ghế Chủ tịch, Galacticos vẫn xuất hiện với Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Kaka, Gareth Bale, James Rodriguez và Real Madrid vẫn là kình địch lớn của Barcelona. Dù vậy, giai đoạn này, Galactico thực sự của Perez chính là HLV chứ không hẳn các siêu sao trên sân cỏ. Đó là Carlo Ancelotti quá day dạn kinh nghiệm trên đấu trường châu Âu cũng như biết cách kết hợp nhân sự. Đó là Zinedine Zidane quá nhiều tầm ảnh hưởng nhờ sự nghiệp vĩ đại cũng như khả năng quản lý đội ngũ, thực hiện chiến lược xoay vòng một cách xuất sắc. Giờ đây, khi cả Zidane và Ronaldo đều đã rời sân Bernabeu, Don Perez mới chính thức để lộ ra hướng đi tiếp theo cho khái niệm Galacticos của ông trong tương lai: Đầu tư vào các tài năng trẻ. Trong buổi giới thiệu Vinicius Junior hôm thứ Sáu, Perez nói: “Real Madrid đang mạnh mẽ hơn trong việc tìm kiếm các cầu thủ trẻ, những người sẽ sớm trở thành nhân vật chính, những ngôi sao lớn trong môn thể thao này. “Tôi đã nói vài ngày trước rằng đang tăng cường đội hình bằng những cầu thủ lớn, [Alvaro] Odriozola là như thế và Vinicius cũng vậy”. Nhiều người có thể nhìn nhận Perez như một “ông trùm” ngành xây dựng nhìn đâu cũng thấy tiền nhưng ở khía cạnh khác, ông là người thực sự tâm huyết với Real Madrid. Tâm huyết với việc duy trì lịch sử, truyền thống của Los Blancos. “Mỗi mùa giải, chúng tôi hiểu rằng mình phải chiến đấu vì tất cả, đó là điều lịch sử của chúng tôi đòi hỏi”, ông nói. “Ở sân bóng này là 13 chức vô địch châu Âu, thứ đã chỉ cho chúng tôi thấy đường phải đi. Chúng tôi hiểu rõ những thách thức khó khăn, nhưng chinh phục những điều tưởng như không thể chính là điều chúng tôi muốn”. Tất nhiên, bóng đá vẫn đang sống bằng hơi thở của hiện tại, bằng những ngôi sao hiện tại, để bên cạnh việc nỗ lực lôi kéo họ về sân Bernabeu, đã từ vài năm nay, Real Madrid đã khởi động kế hoạch với những cầu thủ trẻ. Sự trưởng thành của họ xen giữa các ngôi sao hiện có, sắp có, sẽ đảm bảo được tính liên tục của Kền kền trắng trong việc cạnh tranh và cũng không đánh mất đi phong cách chơi bóng. Ở Barcelona, người ta có thể lo lắng sau mỗi lần Carles Puyol, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, hay tương lai không xa nữa là Lionel Messi, chia tay, nhưng cảm giác đó ít được thấy ở Madrid. Bởi Don Perez luôn đi trước thời đại!