Cristiano Ronaldo đã ra đi nhưng chính tiền đạo người Bồ Đào Nha mang đến nỗi lo lắng cho tân thuyền trưởng Lopetegui. Ngay sau khi nhậm chức ở Real Madrid, HLV Lopetegui không có quá nhiều động thái với Ronaldo. Ông không quá thờ ơ nhưng cũng không quá mặn mà. Đó là thái độ của sự trung lập, có Ronaldo cũng được mà không có cũng chẳng sao. Ronaldo, với tính cách của một ngôi sao, không hề chấp nhận thân phận không phải là ngôi sao số 1 của đội bóng. Anh đã ra đi và cập bến Juventus. Lopetegui bảo rằng: “Khi ký hợp đồng với Real thì Ronaldo vẫn là thành viên của đội bóng nhưng rồi, tôi nhận ra, anh ấy muốn đi nơi khác. Việc xây dựng một đội bóng vững mạnh mà không có Ronaldo trong đội hình là thử thách rất thú vị với tôi. Bản thân tôi đánh giá cao giá trị của Ronaldo, nhưng cũng không muốn gây khó dễ nếu cậu ấy không còn thiết tha ở lại”. “Chúng tôi không quá bận tâm đến việc Ronaldo ra đi khi Gareth Bale sẽ có mùa giải thành công”, vẫn lời của Lopetegui. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để thấy, cựu thuyền trưởng ĐT Tây Ban Nha không quá xem trọng tiền đạo người Bồ Đào Nha. Hẳn nhiên, đó có thể là sai lầm lớn của chiến lược gia còn non kinh nghiệm này. Ông quên đi rằng, sự ảnh hưởng của một ngôi sao lên cả tập thể là lớn biết nhường nào. Ronaldo, với cái tôi cá nhân mạnh, luôn được đồng đội yêu quý. Những buổi tập của Real Madrid luôn rộn rã tiếng cười bởi sự cười đùa, khoái chí của tiền đạo này. Giờ đây, Los Blancos như một lớp học, im phăng phắc để nghe thầy giáo giảng bài. Không khí đó không dành cho một đội bóng. Ronaldo ra đi cũng đồng nghĩa, những người bạn của anh cũng không hài lòng. Luka Modric nhấp nhổm theo gót Ronaldo để sang nước Ý. Marcelo cũng chưa hẹn tương lai với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Bernabeu bỗng dưng yên ả nay dậy sóng dữ dội. Những ngôi sao có thể lũ lượt ra đi. Và vấn đề là Lopetegui sẽ khó xây dựng triều đại mới trong thời gian ngắn. Sức ảnh hưởng của Ronaldo quá lớn, từ sân cỏ cho đến hậu trường. Có vẻ như, Juventus đã vớ phải “cục vàng” từ cái tên CR7 này. Ở đó, chưa đá nhưng sức hút mà Ronaldo mang lại cho Bianconeri nói riêng và Serie A nói chung mang hướng tích cực và đầy lạc quan. Lopetegui từng tạo nên bản sắc ở ĐT Tây Ban Nha nhưng ông vẫn là người quá non tay với những câu nói cũng như hành động thiếu kiềm chế. Real Madrid đã thua trận đầu tiên ở mùa hè này. Nó chưa phải là điều gì ghê gớm nhưng cũng báo hiệu mùa giải đầy sóng gió cho Lopetegui.