Hồi Đó - Beginnings... - 365 Từ Dành Cho Mẹ - Phạm Anh Tuấn (Biên Dịch)

  1. Tác giả: LTTK CTV07
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


    Mẹ là cả một kho tàng những câu chuyện vui buồn. Hồi đó có một bà già nuốt phải một con ruồi... Ngày xửa ngày xưa, trong một vương quốc ở rất xa, có một vì vua đầy độ lượng sống với cô công chúa rất xinh đẹp... Trước khi con sinh ra đời, bố và mẹ gặp nhau tại ngôi thánh đường nhỏ vùng ngoại ô rồi yêu thương và lấy nhau. Hồi ông bà ngoại còn rất trẻ, cả gia đình đã phải bỏ lại tất cả ruộng nương nhà cửa để đi về một vùng đất mới đầy xa lạ. Lâu thật là lâu mà con không thể tưởng tượng ra đâu, người ta sống trên những cánh đồng bao la và chỉ nhờ đến trăng sao để hướng dẫn. Hồi mẹ bằng tuổi con, mẹ mong ước có một con búp bê hơn bất cứ cái gì khác trên thế giới. Khi hai người yêu nhau rất thắm thiết, họ sẽ tạo ra em bé bằng một cách thức kỳ diệu nhất. Hồi xe ngựa còn chạy ngang qua đây ba lần một ngày, mẹ và cậu của con thường chạy lên gò cao đằng kia để vẫy chào những người ngồi trong đó. Hồi đó...


    There was an old woman who swallowed a fly. Once upon a time, in a kingdom far away, lived a generous king and a beautiful princess. Before you were born, your father and I met at church in +a small town in Kentucky. Down by the banks of the hanky-panky, a bullfrog jumped from bank to banky. When your grandparents were still teenagers, their families left everything they had and traveled to a strange new country. Long, long ago, longer than you can imagine, people lived on the land and were guided by the stars. When I was just about your age, I wanted a puppy more than anything in the world. When two people love each other very much, they can make a baby in a most beautiful way. When the trains used to come through here three times a day, your uncle and I would run to the top of the hill to wave at the engineer.
    In the beginning . . .


    04.png


    08.jpg