HLV trưởng tuyển Đức, Joachim Low đã tiết lộ cậu học trò cưng Mesut Ozil không hề gọi ông để thông báo quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế và cũng không hồi đáp khi ông chủ động liên lạc. Hồi tháng 7 vừa qua, Mesut Ozil gây chấn động làng túc cầu thế giới khi tuyên bố chia tay đội tuyển Đức ở tuổi 29. Lý do mà ngôi sao 29 tuổi đưa ra là bởi anh bị phân biệt chủng tộc, “là người Đức khi chiến thắng nhưng chỉ là tên nhập cư khi thất bại”, đồng thời luôn là “vật tế thần” khi đội nhà thất bại. Ozil từng là trò cưng của HLV Joachim Low ở đội tuyển ĐứcTrong buổi họp báo công bố đội hình tuyển Đức cho loạt trận quốc tế vào tháng tới, HLV Joachim Low đã lần đầu lên tiếng về quyết định của Ozil, đồng thời bộc lộ sự thất vọng khi bị cậu học trò cưng ngoảnh mặt: “Cho đến hôm nay, Mesut Ozil vẫn chưa hề gọi điện cho tôi. Cậu ấy rõ ràng đã phóng đại những cáo buộc phân biệt chủng tộc của mình. Tôi nghĩ chúng tôi đã đánh giá sai ảnh hưởng của những tấm hình đó (Ozil chụp với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Erdogan) và tôi cũng là người đánh giá không đúng việc đó. Nhiều người suy đoán tại sao đến giờ tôi không bình luận gì về việc Ozil giã từ đội tuyển. Đó là bởi đến chiều muộn Chủ nhật, người đại diện của cậu ấy mới gọi tôi và bảo rằng Mesut sẽ đưa ra thông báo trong phần ba của bức tâm thư. Bản thân cậu ấy thì không hề gọi cho tôi. Thường thì trong quá khứ, luôn có những cuộc đối thoại cởi mở với các cầu thủ ở những trường hợp như vậy. Mesut đã quyết định hoàn toàn khác và chọn con đường này nên tôi buộc phải chấp nhận. Dù cho tôi đã cố gắng liên lạc với Mesut nhiều lần trong suốt 2 tuần, cả bằng tin nhắn lẫn gọi điện nhưng đều không được hồi đáp. Theo quan điểm của tôi, Mesut là một trong những cầu thủ tuyệt vời nhất của Đức suốt 20 năm qua. Tôi thật sự thất vọng sâu sắc về việc cậu ấy không trực tiếp thông báo với mình về quyết định chia tay đội tuyển. Tôi ước rằng chúng tôi sẽ có cơ hội để nói chuyện một lần nữa. Chưa bao giờ có tình trạng phân biệt chủng tộc ở đội tuyển. Suốt thời gian tôi ở DFB (Liên đoàn bóng đá Đức), chưa từng có bất cứ vấn đề nào như vậy ở đội bóng của chúng tôi. Mesut và Ilkay [Gundogan] luôn là minh chứng cho những giá trị của đội tuyển quốc gia”. Sự thất vọng của Joachim Low là dễ hiểu khi ông chính là người trao cơ hội cho Ozil ra mắt tuyển Đức, đồng thời đặt niềm tin vào tiền vệ sinh năm 1988 ở World Cup 2010, giải đấu đã nâng tầm và biến anh trở thành ngôi sao. Ở những thời điểm Ozil bị chỉ trích rất nhiều, ông Low cũng vẫn luôn bảo vệ và đảm bảo vị trí cho cầu thủ này trong màu áo Die Mannschaft.