Trong ngày Cristiano Ronaldo không thể thi đấu, Paulo Dybala đã thể hiện được vai trò với cú hat-trick lịch sử vào lưới Young Boys... Sự có mặt của Cris Ronaldo ở Juventus đã khiến Paulo Dybala không còn thể hiện được bản năng săn bàn sát thủ như mùa giải trước. Phải tới trận gặp Young Boys đêm qua, trong ngày CR7 không ra sân vì án treo giò, chân sút người Argentina mới xóa bỏ áp lực với cú hat-trick giúp Juventus giành chiến thắng 3-0. Đây là trận đấu lịch sử với cá nhân Dybala bởi anh đã có cú hat-trick đầu tiên ở đấu trường Champions League. Anh cũng trở thành cầu thủ thứ 4 trong lịch sử Juventus lập hat-trick ở sân chơi số 1 châu Âu, sau Filippo Inzaghi, Alessandro Del Piero và Arturo Vidal. Ở trận đấu này, do không có sự phục vụ của Cris Ronaldo, HLV Allegri đã chuyển sang sử dụng sơ đồ 3-4-3. Dybala được xếp đá chính trên hàng tấn công cùng Mandzukic và Bernardeschi. Hỗ trợ phía sau là bộ tứ Sandro - Cuadrado - Matuidi - Pjanic. Hơn hẳn đối thủ về đẳng cấp, lại có ưu thế sân nhà, Juventus dễ dàng tạo ra thế trận lấn lướt sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ sau 5 phút thi đấu, Nhà ĐKVĐ Serie A đã có bàn mở tỷ số với pha phối hợp đơn giản giữa Bonucci và Dybala. Từ đường chuyền dài của Bonucci, Dybala đã phá bẫy việt vị, băng lên dễ dàng hạ gục thủ thành Von Ballmoos với cú dứt điểm một chạm. Hưng phấn sau bàn mở tỷ số, Juventus tiếp tục tràn lên tấn công. Phút 15, Bernardeschi đã tung cú sút ngoài vòng cấm khiến thủ thành Von Ballmoos phải trổ tài cứu thua. 4 phút sau đó, từ cú căng ngang của Bernardeschi, Dybala đã tung ra cú dứt điểm trong tư thế rất thoải mái trong vòng cấm. Tuy nhiên, bóng lại đi đúng vị trí của thủ thành của Young Boys. Trong ngày mà Ronaldo không thi đấu, Dybala được chơi tự do trên hàng công của Juventus. Anh tiếp cận khung thành đối phương nhiều hơn nên được trao khá nhiều cơ hội. Kết quả, tới phút 33, Dybala đã hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Tình huống bắt đầu từ cú sút ngoài vòng cấm của Matuidi khiến thủ thành Von Ballmoos không thể bắt dính bóng. Ngay lập tức, Dybala đã có mặt đá bồi nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Dẫn trước 2 bàn sau hiệp 1, Juventus dễ đá hơn hẳn ở hiệp đấu thứ hai. Trước sức ép yếu ớt mà Young Boys tạo ra, Nhà ĐKVĐ Serie A vẫn dễ dàng kiểm soát trận đấu. Phút 48, Dybala suýt chút nữa đã hoàn tất cú hat-trick khi cú dứt điểm của anh đưa bóng dội cột dọc khung thành đối phương. Paulo Dybala không quá nuối tiếc với pha bỏ lỡ này bởi tới phút 69, anh đã hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình với cú đệm bóng cận thành sau hàng loạt pha phối hợp sắc sảo của Juventus. Người đã dọn cỗ cho La Joya ghi bàn là Cuadrado. Trong thời gian còn lại của trận đấu, Young Boys không thể gây sức ép để có bàn thắng danh dự. Tệ hơn, họ còn thi đấu thiếu người kể từ phút 78 do trung vệ Mohamed Ali Camara phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân vì hành vi đánh cùi chỏ với Dybala. Trong thế trận hơn người, Juventus đã tạo ra khá nhiều cơ hội ở thời điểm cuối trận nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Mặc dù vậy, tỷ số 3-0 đã là quá đủ để Juventus giành chiến thắng thứ 2 ở Champions League. Với 6 điểm sau 2 trận ra quân, Lão bà đã vươn lên dẫn đầu bảng H. Xếp thứ 2 là Man Utd, đội bóng chỉ có 4 điểm do đã bị Valencia cầm hòa 0-0 ở trận đấu diễn ra cùng giờ.