Kể chuyện em được chứng kiến hoặc em tham gia văn học lớp 2

  1. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Em được xem một tiết mục văn nghệ hấp dẫn. Em hãy kể lại tiết mục văn nghệ đó.

    Bài làm

    Trong buổi biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 của trường em năm nay có rất nhiều tiết mục đặc sắc, trong dó em thích nhất là tiết mục Thầy bói xem voi minh họa truyện ngụ ngôn Thầy bói xem voi do các bạn học sinh lớp Hai A biểu diễn.

    Em không biết tại sao các bạn lớp Hai A lại tạo được một chú voi trông như thật. Từ đầu, mình, chân đến đuôi đều không sai khác voi thật bao nhiêu. Cái đuôi và tai voi còn phe phẩy được nữa chứ. Bắt đầu tiết mục, chú voi giả được khiêng ra giữa sân khấu. Trông thấy chú voi, khán giả phía dưới đã ồ lên và ai cũng nghĩ sẽ có một tiết mục hay. Lần lượt năm ông thầy bói tí hon, đầu chít khăn, mặc áo dài đen, đeo kính đen và không quên mang theo cây gậy dò đường. Năm ông chia ra, mỗi người sờ một bộ phận của voi, sau đó chụm lại bàn tán xem con voi thế nào. Ông sờ vòi thì bảo: Voi giống như con đỉa. Ông sờ ngà liền cãi: Không, nó như cái đòn càn! Ông sờ tai cũng không đồng ý: Nó giống cái quạt mo chứ! Ông sờ chân bình tĩnh hơn: Các ông nối sai cả, nó giống cái cột đình. Người sờ đuôi nãy giờ lắng nghe mới lên tiếng: Nó giống một cái chổi không hơn không kém. Năm ông thầy không ai chịu ai, thếlà đánh nhau chạy loạn xạ và chạy luôn vào trong cánh gà. Cả sân trường được một phen cười no bụng.
     
  2. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
    Kể lại một trận thi đấu thể thao diễn ra ở trường mà em được chứng kiến.

    Bài làm

    Hôm chủ nhật vừa rồi, trong khuôn khổ hội thao toàn trường, trận thi đấu bóng đá giữa đội lớp Năm A và lớp Bốn B đã diễn ra.

    Đúng bốn giờ chiều trận đấu mới bắt đầu nhưng từ trước đó rất lâu, rất nhiều cổ động viên của hai đội mang theo băng rôn, cờ và hoa dã đến chật sân. Nhiều bạn còn mang theo cả những cái nắp soong hoặc chai lọ để làm cho không khí trận đấu thêm sôi

    nổi. Đúng bốn giờ, hai đội bước ra sân trong tiếng hò reo không ngớt của các khán giả nhí. Sau nghi lễ chào khán giả và chọn sân, trận đấu diễn ra gay cấn ngay từ phút đầu tiên. Các cầu thủ lớp Năm A có thểhình to hơn liên tiếp chiến thắng các cầu thủ lớp Bốn B trong các pha tranh chấp. Tuy nhiên, các cầu thủ lớp Bốn B có kỹ thuật khá tốt nên cũng nhanh chóng tổ chức được những pha bóng nguy hiểm trước khung thành lớp Năm A. Bỗng tiếng hò reo nổi dậy từ phía cổ động viên của lớp Bốn B, thì ra các cầu thủ lớp Năm A phạm lỗi với cầu thủ số 10 của lớp Bốn B trong vòng cấm. Từ chấm phạt đền, cầu thủ nào cũng dễ dàng mở tỉ sốcho đội Bốn B. Trận đấu diễn ra hấp dẫn với những pha hãm thành của cả hai đội. Kết thúc hiệp một, đội Bốn B dẫn trước 1-0. Hiệp hai vừa bắt dầu được hai phút thì các cầu thủ Năm A đã có bàn san bằng tỉ số. Giờ đến lượt các cổ động viên của lớp Năm A reo hò ầm ĩ. Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của các bạn lớp Bốn B mà thấy tội nghiệp. Trận đấu kết thúc với tỉsố 1 -1.

    Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của cả hai bên em nhận ra rằng trong thi đấu thể thao ai cũng có tinh thần chiến thắng cả. Tuy nhiên, trận đấu kết thúc với tỉ số như vậy là đẹp cho cả hai bên.
     
  3. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
    Hãy kể lại buổi lễ sơ kết học kì I của trường em.

    Bài làm

    Sáng cuối năm, một buổi sáng cuối đông, tiết trời ấm áp. Chúng em quần áo gọn gàng, tung tăng tới trường dự lễ sơ kết học kì I.

    Hồi trông quen thuộc vang lên báo đã đến giờ khai mạc. Chúng em hàng ngũ chỉnh tề lớp nào đứng vào lớp đó trước lễ đài. Lễ đài hôm nay trang hoàng lộng lẫy. Từ trên cao, lá cờ đỏ, sao vàng đang tung bay trước gió sớm. Dưới lá cờ là ảnh Bác. Dưới ảnh Bác, hàng chữ vàng “Lỗ sơ kết học kì I” nổi bật trên tấm vải đỏ căng dài. Hai tấm bảng đen kê ở hai bên ghi những thành tích của học kì I và con sốchỉ tiêu phấn đấu trong học kì II.

    Giữa lễ đài là chiếc bàn vuông trải khăn ni-lông xanh nhạt, trên bàn đặt một lọ hoa tươi thắm giữa những chồng phần thương cao ngất.

    Ổn định trật tự xong, cô giáo em bước lên lễ đài, nét mặt vui rạng rỡ. Cô là người điều khiển chương trình buổi lễ hôm nay mà! Cất giọng dịu dàng, cô tuyên bố lí do. Rồi cô mời các vị đại biểu và chúng em đứng dậy làm lễ chào cờ. Tiếng quốc ca hùng tráng vang lên theo nhịp trống ếch. Hàng trăm cánh tay chúng em giơ lên ngang trán đều tăm tắp.

    Tiếp đó, cô hiệu trưởng thay mặt nhà trường báo cáo tình hình, kết quả thi đua học kì I và đề ra chỉ tiêu phấn đấu ở học kì II. Cô khen lớp em về kỉ luật và học tập, khen lớp em về lao động và vệ sinh. Cô hiệu trưởng báo cáo xong, chúng em hát đồng thanh bài hành khúc của Đội.

    Cô giáo em lại bước lên giới thiệu cô hiệu phó đọc tên các lớp tiên tiến và các học sinh tiên tiên. Đến tên lớp em, tất cả các cặp mắt dồn về phía bọn em đang đứng. Bỗng tim em đập rộn lên như có mấy cái trông đánh trong lồng ngực: cô hiệu phó đọc tên em trong danh sách học sinh tiên tiến.

    Tiếng xuýt xoa, tiếng vỗ tay ran lên như pháo Tết làm tai om nóng bừng vì ngượng và sung sướng. Gió mát thổi qua, lá cây rung xào xạc. Chim nhảy nhót trên cành. Từng dải nắng vàng ngời ngợi chiếu xuống sân trường… Tất cả đều như muốn chia vui với em.
     
  4. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
    Em hãy kể lại buổi lao động tập thể mà em tham gia.

    Bài làm

    Sáng thứ năm, lớp chúng em lao động trồng cây ở vườn trường. Em thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị.

    Mới hơn sáu giờ, trời đã sáng rõ, em vác cuốc đến trường. Sau khi tập trung đông đủ, cô giáo kiểm tra dụng cụ lao động rồi phân công: tổ một cuốc tơi đất ra, tổ hai đào lỗ trồng cây, tổba tưới nước cho cây.

    Chúng em nhận nhiệm vụ rồi bắt đầu làm việc. Các bạn xoay trần, đưa cao cuốc lên rồi bổphập xuống. Từng mảng đất to được lật lên rồi đánh cho tơi xốp.

    Tổ hai đã đào xong từng lỗ vuông vắn, với khoảng cách đều nhau. Bạn Thư, Vân, Tú khệ nệ bê cây con đã được nhà trường dùng mua sẵn đặt nhẹ nhàng xuống hố. Các bạn khỏa đất lại, dùng tre chẻ nhỏ rào chung quanh để cây con khỏi đổ vì trời mưa gió. Các bạn trồng cây thành hàng thẳng tắp. Nào là hồng, huệ đất, có cả bông bụt và hoa sao nhái.

    Các bạn lấy thùng tuới nước cho cây. Nước từ vòi hoa sen chảy nhẹ xuống, lá cây rung rinh đón lấy những giọt nước mát rượi.

    Công việc đã hoàn thành, cô tập hợp chúng em lại, nhận xét buổi lao động hôm nay. Cô khen, ngợi tinh thần lao động của chúng em.

    Buổi lao động thật vui và ý nghĩa. Em mong muốn cho ba tháng qua nhanh để dược xem hoa nở, hoa của chúng em trồng đấy mà!
     
  5. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
    Em cùng các bạn nhỏ trong khu phố tham gia làm vệ sinh đường phố. Em hãy kể lại buổi lao động đó.

    Bài làm

    Sáng chủ nhật vừa rồi, em cùng với năm bạn nhỏ khác trong khu phố tiến hành dọn vệ sinh trong con hẻm dẫn vào khu phố.

    Từ sáng sớm, lúc mọi người vừa thức giấc em đã nghe tiếng gọi nhau của các bạn. Sau khi chuẩn bị cho mình một cây chổi, em cùng các bạn đến nơi đầu hẻm để bắt đầu công việc của mình. Do có sự phân công từ trước nên các vật dụng cần thiết cho việc làm vệ sinh đã được chuẩn bị sẵn sàng. Chúng em, người thì chổi, người thì hốt rác, người thì bao đựng rác… và không quên mang theo khẩu trang, bắt đầu công việc. Khoảng ba mươi phút sau thì con hẻm đã sạch bong, không còn một cọng rác nào. Lúc này, bác tổ trưởng khu phố cũng vừa xuất hiện. Sau khi quan sát một hồi, bác gật đầu khen ngợi và không quên thưởng cho chúng em một chầu chè vào buổi chiều hôm đó.

    Mặc dù công việc làm vệ sinh khu phố khá đơn giản nhưng rất ít bạn trẻ tham gia. Em mong rằng ở các khu phố khác cũng có những bạn trẻ như chúng em.
     
  6. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
    Kể lại ngày khai giảng của năm lớp Hai.

    Bài làm

    Em còn nhớ mãi ngày khai giảng năm học vừa rồi. Tuy đã mấy tháng trôi qua nhưng em vẫn nhớnhư in ngày hôm đó.

    Sân trường được trang hoàng rất đẹp. Sau các tháng hè nắng cháy, cây cối như được khoác lại màu áo xanh truyền thống. Sau khi thầy Phó Hiệu trưởng tuyên bốlí do và giới thiệu đại biểu, thầy Hiệu trưởng đọc diễn văn chính thức khai giảng năm học mới. Một cô giáo thay mặt cho toàn thể giáo viên nhà trường phát biểu cảm nghĩ trong ngày khai giảng. Học sinh cũng được nói lên tâm trạng của chính mình. Và đại diện cho toàn thể học sinh của trường chính là em. Giây phút bước lên phía trước để nói lên suy nghĩ của mình đối với em không thể nào quên. Em đã thay mặt tất cả các bạn trong trường nêu quyết tâm học giỏi và rèn luyện tốt trong năm học đó. Sau buổi khai giảng, buổi học đầu tiên đưa không khí sân trường trở lại với nhịp bình thường của nó.

    Mỗi năm có một ngày khai giảng, nhưng đối với em đó là ngày khai giảng không bao giờ quên vì được thay mặt tất cả các bạn trong trường nói lên quyết tâm học tập của chúng em.
     
  7. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
    Trường em tổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ thầy cô và học sinh. Em cũng được tham dự chương trình đó. Em hãy kể lại buổi biểu diễn này.

    Bài làm

    Em từng được xem buổi biểu diễn xiếc ở trường. Đó là buổi diễn xiếc nhưng có xen lẫn những tiết mục hài rất vui nhộn. Buổi biểu diễn được tổ chức nhân ngày 20-11 ở trường em. Tất cả các thầy cô và học sinh trong trường đều được xem buổi biểu diễn này.

    Các tiết mục đặc sắc lần lượt được trình diễn như biến các vật dụng như khăn, trái táo thành chim bồ câu; tung hứng; khỉ đi xe đạp; chó nhảy cầu… Trong sốđó, em rùng rợn nhất là tiết mụcnuốt gươm. Thanh gươm dài gần nửa mét đã được nghệ sĩ xiếc nuốt trọn chỉ còn lại cái cán. Xongtiết mục ai cũng hồi hộp và đến khi tiết mục kết thúc thì mới thở phào kèm theo đó là những tràng pháo tay không ngớt.

    Ấn tượng nhất trong buổi diễn là các tiết mục hài. Mọi người được một trận cười no nê.

    Với những tiết mục do các nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn, chương trình đã để lại ấn tượng tốt trong lòng các giáo viên và học sinh trường em.
     
  8. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
    Em hãy viết đoạn văn ngắn nói về việc tốt của em.

    Bài làm

    Chiều qua, trên đường đi làm về, mẹ đội cả cơn mưa lớn. Về đến nhà, mẹ lên cơn sốt và nằm suốt buổi tối. Bốđi mời bác sĩ đến khám bệnh cho mẹ. Em luôn túc trực bên giường mẹ. Em lấy khăn ướt cho vào nước ấm rồi đắp lên trán mẹ, rồi lấy nước cho mẹ uống. Em dùng khăn lau mồ hôi cho mẹ. Những công việc tuy đơn giản nhưng cũng giúp mẹ giảm mệt phần nào. Em rất mong là mẹ chóng lành bệnh.
     
  9. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
    Viết một đoạn văn từ năm đến sáu câu nói về việc em giúp mẹ quét dọn nhà cửa.

    Bài làm

    Chiều hôm qua, em đi học về đến nhà khi bô mọ còn đang bận việc ở cơ quan. Nhìn thấy nền nhà hơi bẩn, em cầm chổi quét từ trong nhà ra đến ngoài sân. Trước đây mẹ không cho em làm việc này vì mẹ muốn dành thời gian cho em học tập. Vừa quét xong thì mẹ cũng vừa về đến. Nhìn thấy nhà cửa sạch bóng, mẹ xoa đầu khen con gái mẹ đã lớn. Em cảm thấy rất vui vì đã làm mẹ vừa lòng.
     
  10. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
    Viết một đoạn văn từ năm đến sáu câu nói về việc em giúp bạn học tập.

    Bài làm

    Minh là người có kết quả học tập thấp nhất lớp trong học kì I. Sang học kì II, em được cô giáo phân công kèm bạn Minh học vào thời gian ở nhà. Ban đầu em rất lo lắng cho nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, nhờ sự cố gắng của bản thân Minh, bạn ấy đã học rât nhanh và có nhiều tiến bộ. Kết quả là chỉ sau một tháng bạn Minh đã vươn lên đứng hàng thứ mười trong lớp. Kết quả này làm cả em, bạn Minh và cô giáo rất vui. Em cảm thấy mình đã làm được một điều bổ ích.