Kể lại ấn tượng về một thành phố du lịch trong một chuyến du lịch theo tour mà bạn đã từng tham gia

  1. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Có rất nhiều danh lam và cảnh đẹp ở việt nam. Đặc biệt, Đà Nẵng là một trong những thành phố nổi tiếng đối với người Việt lẫn người nước ngoài.

    Đà Nẵng bao gồm biển, bán đảo Sơn Trà, núi và nhiều cảnh đẹp. Có nhiều nơi thăm quan thú vị như: Công viên giải trí Châu Á, núi Bà Nà, phố cổ Hội An, biển Mỹ Khê, bảo tàn mỹ thuật cũng như các cây cầu nổi tiếng.

    Thành phố được biết đến với không khí trong lành, con người thân thiện và an ninh chặt chẽ.
    Thời tiết ổn định trong cả năm và nó mang đến cho thành phố rất nhiều đặc sản từ biển và điều kiện sống lý tưởng cho mọi người, đặc biệt là người già. Du lịch Đà Nẵng, tôi thật sự bị thu hút bởi Bà Nà bao gồm cáp treo dài nhất từ đất liền tới đỉnh núi. Đó là trải nghiệm tuyệt vời với du khách để nhìn xuống cảnh ngộp thở và cảnh đẹp như tranh. Ngoài ra, biển có bãi cát vàng, nước trong xanh và những hang dừa lớn. Khách du lịch có cơ hội để giải lao, tận hưởng sự yên bình và thiện nhiên, chơi trò chơi dưới nước.

    Hơn nữa, Thành phố này còn có những cây cầu lớn như: cầu Rồng, cầu Quay và một khu vui chơi giải trí lớn. Ngoài ra, có rất nhiều món ngon như mì quảng, bánh xèo, bánh tráng thịt heo và nhiều món ngon khác.

    Đà Nẵng được biết đến với vẻ đẹp tự nhiên, thế nên ngày càng nhiều khách du lịch đến đây thăm quan. Điều này rất dễ dẫn đến hậu quả là ô nhiễm môi trường, huỷ hại tự nhiên và các vấn đề xã hội khác. An ninh của thành phố rất tốt mà không có một vụ trộm cắp nào. Bởi thế Đà Nẵng được bình chọn là một trong những thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

    Có rất nhiều danh lam và cảnh đẹp ở Việt Nam. Đặc biệt, Đà nẵng là một trong những thành phố nổi tiếng đối với người Việt lẫn người nước ngoài. ĐN bao gồm biển, bán đảo Sơn Trà, núi và nhiều cảnh đẹp. Có nhiều nơi thăm quan thú vị như: Công viên giải trí Châu Á, núi Bà Nà, phố cổ Hội An, biển Mỹ Khê, bảo tàn mỹ thuật cũng như các cây cầu nổi tiếng.

    Thành phố được biết đến với không khí trong lành, con người than thiện và an ninh chặt chẽ. Thời tiết ổn định trong cả năm và nó mang đến cho thành phố rất nhiều đặc sản từ biển và điều kiện sống lý tưởng cho mọi người, đặc biệt là người già. Du lịch Đà Nẵng, tôi thật sự bị thu hút bởi Bà Nà bao gồm cáp treo dài nhất từ đất liền tới đỉnh núi. Đó là trải nghiệm tuyệt vời với du khách để nhìn xuống cảnh ngộp thở và cảnh đẹp như tranh.

    Ngoài ra, biển có bãi cát vàng, nước trong xanh và những hang dừa lớn. Khách du lịch có cơ hội để giải lao, tận hưởng sự yên bình và thiện nhiên, chơi trò chơi dưới nước. Hơn nữa, Thành phố này còn có những cây cầu lớn như: cầu Rồng, cầu Quay và một khu vui chơi giải trí lớn. Ngoài ra, có rất nhiều món ngon như mì quảng, bánh xèo, bánh tráng thịt heo và nhiều món ngon khác.

    Đà Nẵng được biết đến với vẻ đẹp tự nhiên, thế nên ngày càng nhiều khách du lịch đến đây thăm quan. Điều này rất dễ dẫn tới việc ô nhiễm môi trường, huỷ hại tự nhiên và các vấn đề xã hội khác. Tuy nhiên, an ninh của thành phố rất tốt mà không có một vụ trộm cắp nào. Bởi thế Đà Nẵng được bình chọn là một trong những thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

    Các bạn có thể đi tour việt sun ,vì tôi thấy công ty này rất tốt và chăm sóc khách hàng rất chu đáo mà chi phí lại t rất phù hợp. Nhân viên công ty du lịch Việt Sun đón khách tại sân bay Tân Sơn Nhất để đi đến Đà Nẵng. Hướng Dẫn Viên sẽ đón đoàn tại sân bay Đà Nẵng và đưa đoàn dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng.

    Tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn với các điểm: chùa Tam Thai, vọng Giang Đài, động Huyền Không, động Vân Thông, chùa Linh Ứng, tham quan và mua sắm tại Làng Nghề Điêu Khắc Đá Non Nước. Dùng cơm trưa, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi hoặc tự do tắm biển Mỹ Khê – một bãi biển đẹp nổi tiếng của Đà Nẵng được tạp chí Mỹ bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh.

    Buổi chiều được bách bộ tham quan Phố Cổ Hội An với các điểm tham quan nổi tiếng như: Chùa Cầu Nhật Bản, Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh, Nhà Cổ hàng trăm năm tuổi, Hội Quán Phước Kiến. Xưởng thủ công mỹ nghệ.

    Buổi tối chúng ta Ăn tối tại Hội An: tự do dạo phố cổ khám phá ẩm thực Cao lầu, bánh bao bánh vạc, hoành thánh. Về lại Đà Nẵng tự do tham quan, khám phá các biểu tượng Đà Năng như Cầu tình yêu, Cá chép hóa rồng, Cầu Rồng…

    Ba ngày tham quan du lịch thành phố Đà Nẵng trôi qua nhanh chóng. Tôi còn muốn đi nữa, khám phá nữa nhưng tour đi đã hết nên đành tiếc nuối trở về.

    Đà nẵng luôn là một trong những thành phố tôi yêu và muốn định cư sinh sống, Trong tương lai, tôi mong Đà Nẵng sẽ phát triển và trở nên nổi tiếng toàn thế giới.
     
  2. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
    Bài tham khảo 1:

    Từ lúc tôi còn sáu tuổi , tôi được đi du lịch ở thành phố Vũng Tàu. Đó là lần đầu tiên tôi biết được ấn tượng của thành phố Vũng Tàu.

    Tờ mờ 5 giờ sáng bố mẹ kêu tôi dậy, đánh răng, chuẩn bị đồ đạc…sau đó đi xuống nhà rồi chờ xe tới. Khi xe tới tôi và ba mẹ tôi lên xe rồi xe đi đến Vũng Tàu, trên đường đi tôi buồn ngủ quá nên đánh một giấc. Khi tỉnh dậy, xe đã đến Vũng Tàu. Khi bước ra khỏi xe tôi thấy những tiếng gió rì rào của biển. Thứ ấn tượng nhất là bãi biển, sau đó là những hàng cây dừa. Khi ra biển tôi thấy một bầu trời trong xanh, những bãi cát trắng và tiếng nước biển ào ào.

    Chơi tới buổi trưa, nắng bắt đầu gay gắt, bãi cát ấm dần lên. Bố mẹ và tôi tới khách sạn để ăn trưa và nghỉ ngơi. Tới chiều nắng bắt đầu dễ chịu hơn, tôi được đi tắm biển. Lúc chạy tới bãi biển, tôi bắt đầu thấy hào hứng vì được tắm trong dòng biển mát lạnh. Khi tắm biển xong mà không ăn hải sản ở nơi đây thì rất là phí, được ăn những hải sản: tôm, cua… rất ngon. Vào ban đêm, bỗng gió ngoài biển thổi nhiều hơn, trên trời thì có mặt trăng và những ngôi sao đang phát sáng. Đó là bầu không khí yên tĩnh của biển vào ban đêm.

    Qua sáng hôm sau ba mẹ tôi trả lại phòng cho khách sạn. Thu dọn đồ đạc rồi lên xe đi về nhà. Trên đường đi về xe có ghé qua tiệm bò sữa Long Thành để giải khát. Sau đó là về nhà và chia tay những ngày đi du lịch vui vẻ ở Vũng Tàu.

    Đó là lần tôi thấy đi du lịch rất vui. Những cảnh đẹp của biển, những món hải sản tươi ngon và gió biển kêu rì rào.Thành phố Vũng Tàu là nơi đem lại cho tôi những ấn tượng rất đẹp cho tôi.
     
  3. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
    Bài tham khảo 2:

    Tôi là một con người Sài Gòn, đã quá thân quen với những tiếng ồn ào, nhộn nhịp nơi đây. Vào cuối tháng tám, tôi đã được ba mẹ dẫn đi du lịch ở một nơi mà tôi chưa từng đặt chân tới. Đó là thành phố Đà Lạt.

    Đêm đầu tiên bắt đầu chuyến du lịch rời xa Sài Gòn. Trong lòng tôi cảm thấy háo hức đến lạ kỳ, tuy đây không phải lần đầu tiên đi xa nhưng đối với tôi cảm giác này rất là lạ. Trên đường đi, tôi được chứng kiến rất là nhiều cảnh đẹp, trời xanh mây trắng rất là trong lành, trong lúc đang ngắm cảnh, tôi đã chợp mắt ngủ lúc nào không hay.

    Đến nơi, người ta nói Đà Lạt là “Thành Phố Ngàn Hoa” quả thật là không sai. Trước mắt tôi, khung cảnh Đà Lạt thật quyến rũ và thật rực rỡ, cảm giác rất là bình yên trên mảnh đất lãng mạn này. Hoa Đà Lạt thật đa dạng và có sức quyến rũ đến lạ kỳ, nhiều loại hoa thật đẹp và màu sắc rất rực rỡ. Thời tiết Đà Lạt rất lạnh, lạnh đến nỗi khi ở trong phòng không cần mở quạt hay điều hòa cũng cảm nhận được cái lạnh ấy, thật khác so với thời tiết nóng bức ở Sài Gòn.

    Thành phố Đà Lạt cũng rất nhộn nhịp và đông vui. Khi về đêm, ngoài đường tấp nập người đi qua đi lại. Có rất là nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm, tôi đã lựa chọn và mua một vài món lưu niệm để giữ lại kỷ niệm đáng nhớ ở đây, tôi còn mua thêm những món đặc sản ở Đà Lạt như là đồ ăn sấy khô và kẹo.

    Điều khiến tôi ấn tượng ở đây đó là khi ăn uống ở Đà Lạt, nhất là đồ ăn nóng, khi mới vừa đem ra chúng ta liền phải ăn thật nhanh để vẫn còn thưởng thức được cái nóng ấy, vì để sau vài phút đồ ăn sẽ nguội vì thời tiết se lạnh ở đây. Thưởng thức đồ ăn cùng với thời tiết se se lạnh ở đây thật là không còn gì tuyệt bằng.

    Sau bao ngày du lịch ở Đà Lạt, thì cũng đã tới ngày trở về vùng đất Sài Gòn thân yêu, chuyến đi du lịch đã để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ cho tôi. Tôi sẽ nhớ mãi thành phố Đà Lạt lãng mạn này mãi.