Roma vừa đón nhận nỗi đau vị “hớt tay trên” trong thương vụ Malcom. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil vẫn khó có thể nâng tầm tại Barcelona. Lịch sử bóng đá thế giới lại chứng kiến một vụ lật kèo kinh điển nữa. Chưa đầy 24 giờ trước thời điểm Roma công bố bản hợp đồng mang tên Malcom, một thương vụ mà đại diện của Serie A chắc như đinh đóng cột đã có cầu thủ của Bordeaux, thì chính cầu thủ người Brazil lại hôn lên logo của… Barcelona trong buổi lễ ra mắt. Trên trang chủ của mình, đội bóng xứ Catalan tuyên bố: “Barcelona và Bordeaux đã đạt được thỏa thuận về thương vụ Malcom. Bản hợp đồng trị giá 41 triệu euro kèm 1 triệu phụ phí. Malcom ký hợp đồng 5 năm”. Thương vụ này khiến các cổ động viên của Roma sôi sục máu lên bởi bị một “chú nhóc” mới 21 tuổi làm như một trò hề. Sau thương vụ trên, Malcom vẫn không hề mảy may cảm xúc của các cổ động viên Roma. Anh hồ hởi chia sẻ sau thời khắc lật kèo trên: “Ước mơ từ thuở bé của tôi đã thành sự thật. Tôi không thể chờ đợi được bắt đầu. Tôi ở đây để giúp đồng đội với phong cách thi đấu của riêng mình. Cảm giác thật sự khó tả bởi tôi đã hoàn thành giấc mơ chơi bóng ở CLB xuất sắc nhất thế giới như Barcelona”. Sự tự tin là điều rất quan trọng với các cầu thủ. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá sẽ phản tác dụng. Barcelona là nơi chắp cánh cho các ngôi sao tiềm năng nhưng cũng là “mồ chôn” của không biết bao tài năng sáng giá. Oussmane Dembele đến với đội chủ sân Nou Camp với tư cách là cầu thủ đắt giá thứ 2 thế giới lúc bấy giờ, chỉ sau Neymar. Tuy nhiên, bản thân tiền đạo người Pháp vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng. Trước đó, Gerard Delofeu, Oriol Romeu, Pedro,… đều không thể chắp cánh cho đội bóng xứ Catalan. Malcom cũng là cái tên thuộc dạng tiềm năng. Thực tế, cho dù thi đấu khá nổi bật ở Bordeaux song tiền vệ 21 tuổi này vẫn còn khoảng cách khá xa về niềm tin mà các cules gửi trao. Đó là chưa kể, những tên tuổi thành danh đến với Barcelona cũng bị “xanh xẩm mặt mày” vì mãi chưa thể tìm chỗ đứng. Ngôi sao như Neymar cũng mất một thời gian khá dài mới tỏa sáng ở Nou Camp. Malcom mang đến luồng gió mới về sự tươi mát trên hàng công. Thế nhưng, ở Barcelona hiện tại, họ vẫn còn rất nhiều ngôi sao tầm cỡ để khiến tiền vệ người Brazil khó lòng cạnh tranh chỗ đứng. Vị trí của anh sẽ trùng với “đàn anh” Philippe Coutinho. Đến Barcelona là một giấc mơ đã thành sự thật nhưng với 41 triệu euro dành đến cầu thủ 21 tuổi này, đội bóng xứ Catalan sẽ khó nâng cánh. Thực tế hơn cả, Malcom chính là “của để dành” của đội chủ sân Nou Camp.