Lazio 1-2 Napoli: Dấu ấn của Ancelotti

  1. Tác giả: LTTK CTV21
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Trong trận đấu ra mắt chính thức, Carlo Ancelotti đã giúp Napoli ngược dòng đánh bại Lazio.

    Trong vài năm trở lại đây, Lazio thường là bại tướng khi đối đầu với Napoli. Vì thế, các cầu thủ chủ nhà rất khát khao đánh bại thầy trò Carlo Ancelotti trong trận ra quân ở Serie A đêm qua.
    Carlo-Ancelotti-Real-Madrid_3129991.jpg
    Quyết tâm là có nhưng Lazio lại tỏ ra lép vế về mặt thế trận. Napoli dưới thời Ancelotti vẫn sử dụng sơ đồ quen thuộc 4-3-3 nhưng nó được gia tăng về khả năng cầm bóng và tổ chức tấn công. Việc mất ngôi sao tuyến giữa Jorginho có vẻ không quá ảnh hưởng đến lối chơi của đội khách.
    Ở màn đọ sức này, Ancelotti đã gây bất ngờ khi để Dries Mertens dự bị, thay thế cho ngôi sao người Bỉ là Arkadiusz Milik, cầu thủ dính chấn thương dài hạn ở mùa trước. Không phụ lòng tin tưởng của ông thầy mới, chân sút người Ba Lan đã để lại dấu ấn với bàn thắng quân bình tỉ số 1-1.
    Mặc dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Napoli không ngần ngại chơi ép sân và đẩy Lazio về thế phải chống đỡ. Những đường lên bóng của đội chủ sân San Paolo to ra khá đa dạng nhưng những cú sút thường đi quá thiếu chính xác.
    Mải mê tấn công, Napoli đã dính đòn phản công của Lazio. Phút 25, Ciro Immobile đón bóng ở phía trên, xử lý kỹ thuật loại bỏ 1 lúc 3 cầu thủ đội khách và tung ra pha dứt điểm không thể cản phá. Bàn thắng vô cùng đẹp mắt và cho thấy phẩm chất săn bàn đáng nể của tiền đạo người Ý.
    180819_044049_818.png
    Sau khi chịu bàn thua, Napoli càng hăng máu và đẩy cao đội hình hơn nữa. Nhưng pha tấn công diễn ra với tốc độ nhanh hơn cũng phải chờ đến cuối hiệp 1, họ mới được bàn thắng cân bằng tỉ số. Người tỏa sáng là tiền đạo Milik sau khi nhận được đường chuyền không thể thuận lợi hơn từ Callejon.
    Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi, Lazio vẫn phải loay hoay chịu trận trước những đường tấn công như vũ bão từ phía đội khách. Điều gì đến cũng phải đến, sự thụ động đã khiến độ chủ nhà phải trả giá bằng bàn thua thứ 2.
    Xuất phát từ pha đá phạt của Allan, bóng đến chân của Lorenzo Insigne và cầu thủ này cứa lòng hiểm hóc, ấn định chiến thắng 2-1 cho Napoli. Thời gian còn lại, Lazio cố gắng phản công nhưng không có cơ hội nào thực sự đáng chú ý.
    HLV Carlo Ancelotti đã có màn ra mắt ấn tượng. Ít nhiều ông đã để lại dấu ấn về mặt chiến thuật và điều chỉnh nhân sự trên hàng công. Dries Mertens là cầu thủ tấn công tốt nhất của Napoli mùa trước nhưng anh đã phải ngồi dự bị ở trận này.