Thủ môn tân binh của Arsenal, Bernd Leno thừa nhận không hài lòng với việc anh phải ngồi dự bị ở đội bóng mới. Gia nhập Arsenal từ Bayer Leverkusen ở phiên chợ hè vừa qua với mức phí chuyển nhượng không hề rẻ với một thủ môn là 19,2 triệu bảng nhưng Bernd Leno lại thường xuyên phải dự bị. Thủ thành người Đức vẫn chưa có dù chỉ 1 phút thi đấu tại Premier League và mới được ra mắt Pháo thủ trong trận thắng Vorskla Poltava ở Europa League đêm thứ Năm vừa qua. Leno mới được HLV Emery sử dụng 1 lần kể từ đầu mùaKể từ khi bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp ở Leverkusen, Leno luôn là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ. Bởi vậy, người gác đền 26 tuổi thừa nhận anh không vui vì phải dự bị ở Arsenal: “Dĩ nhiên tôi bực tức [khi phải chờ đợi lâu để có màn ra mắt] bởi tôi đến với CLB là để ra sân trong mọi trận đấu. Nhưng tôi nghĩ việc chuyển đến một CLB lớn hơn tại một đất nước khác có lẽ cần thời gian để thích nghi. Rõ ràng có chút khó chịu nhưng tôi luôn giữ được sự bình tĩnh và nỗ lực hết sức để tiến bộ. HLV luôn luôn lựa chọn đội hình xuất phát dựa theo màn trình diễn của các cầu thủ. Ông ấy không nói Premier League là dành cho Petr còn Europa League là của tôi. Tôi sẽ nỗ lực hàng ngày để được ra sân nhiều trận đấu hơn nữa”. Trong trận ra mắt Arsenal, Leno dù không có nhiều việc phải làm nhưng đáng tiếc vẫn để lọt lưới 2 lần từ sai lầm của đồng đội (Stephan Lichtsteiner mất bóng ở bàn thua đầu tiên) và những cú dứt điểm không thể cản phá của các cầu thủ Vorskla Poltava. Việc Leno hay Cech sẽ xuất hiện trong khung gỗ ở trận gặp Everton cuối tuần này vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp.