2 bàn thắng liên tiếp trong vòng 6 phút ở cuối trận đấu đã giúp Chelsea ngược dòng đánh bại Liverpool ngay tại Anfield. Trận đấu ở Anfield giữa Liverpool và Chelsea đã diễn ra hấp dẫn và kịch tính đúng như mong đợi cho dù 2 đội chỉ sử dụng đội hình với phần lớn cầu thủ dự bị. Bên phía Liverpool, HLV Jurgen Klopp có 8 sự thay đổi so với đội hình mạnh nhất ông thường dùng ở mùa này và chỉ giữ lại James Milner, Naby Keita và Sadio Mane. Trong khi đó, HLV Mauzirio Sarri cũng chỉ sử dụng 3 cái tên chính là Azpilicueta, Mateo Kovacic và Willian bên cạnh những ngôi sao dự bị như Andreas Christensen, Cesc Fabregas hay Morata... Cần biết rằng hàng dự bị của Liverpool và Chelsea đều rất chất lượng và cả 2 HLV đều không trao cơ hội cho bất cứ tài năng trẻ nào ra sân. Trận đấu vì thế vẫn diễn ra căng thẳng ngay từ đầu với sự giằng co quyết liệt ở khu vực giữa sân. Trong 15 phút đầu tiên, không có tình huống nguy hiểm nào được tạo ra. Phải đến phút 17, Chelsea mới có thời cơ ăn bàn nhưng Morata lại không thắng được thủ môn Mignolet ở cự ly gần. Ít phút sau đó, vẫn là tiền đạo người Tây Ban Nha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm địa Liverpool nhưng bị Mignolet cản phá. Ở hướng ngược lại, Liverpool tấn công khá bế tắc khi bộ 3 Mane, Shaqiri và Sturridge không có sự ăn ý cần thiết. Phút 36, đội chủ nhà mới thực sự uy hiếp khung thành của Chelsea lần đầu tiên nhờ cú sút xa của Naby Keita. Tuy vậy, thủ môn Caballero vẫn kịp bay người cản phá. Ngay sau đó, Mane có pha đánh đầu ở cự ly gần khá hiểm hóc nhưng thủ môn người Argentina lại xuất sắc cứu thua. Tỉ số 0-0 được giữ hết hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Liverpool có cơ hội vàng ngay ở phút đầu tiên nhờ đường chuyền về rất ẩu của Christensen. Tuy nhiên, Sturridge lại lóng ngóng sút ra ngoài sau khi lừa qua cả thủ môn Caballero. Những phút tiếp theo, Liverpool đẩy nhanh tốc độ và ép sân liên tục, buộc HLV Sarri phải tung Eden Hazard vào sân nhằm thay đổi tình hình. Cuối cùng, nỗ lực của đội bóng áo đỏ cũng được đền đáp. Phút 58, Sturridge bay người sút bồi ghi bàn đẹp mắt sau khi cú sút của Naby Keita bị cản phá. Lúc này, cả 2 bên đều có sự thay đổi người. Trong khi Liverpool tung Henderson và Firmino vào thay Milner và Mane thì Chelsea cũng sử dụng Kante thay Kovacic. Trận đấu trở nên cực kỳ hấp dẫn. Chelsea cho thấy quyết tâm đi tiếp rất mạnh mẽ và liên tục tấn công khi có bóng. Liverpool suýt có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 nhưng cú sút xa đẹp mắt của Sturrdige lại đưa bóng đập xà ngang ra ngoài. Tiền đạo người Anh chắc chắn sẽ rất tiếc nuối nếu biết Chelsea có bàn gỡ hòa 1-1 ngay sau đó.. Trong một tình huống đá phạt khá hỗn loạn, hậu vệ người Italia đã nhanh chân ghi bàn gỡ cho Chelsea. Kịch tính đến ở 6 phút sau với màn solo ghi bàn siêu hạng của Hazard. Nhận bóng ở cánh phải, ngôi sao người Bỉ đã vượt qua 2 hậu vệ Liverpool trước khi sút tung lưới Mignolet ở góc hẹp. 2-1 cho Chelsea! Bất ngờ bị dẫn trước, HLV Klopp tung nốt Mo Salah vào thay Fabinho hòng tìm bàn gỡ hòa ở phút chót. Tuy vậy, Liverpool hoàn toàn bất lực trước hàng thủ số đông của Chelsea. Ngay cả khi trận đấu được bù giờ thêm 7 phút, đội bóng áo đỏ vẫn không thể gỡ hòa và chấp nhận bị loại. Như vậy, đây là thất bại đầu tiên của Liverpool kể từ đầu mùa và khiến họ chia tay giải đấu đầu tiên là Carabao Cup.