Một PSG hào nhoáng và đầy ngạo nghễ tiếp tục cho thấy họ vẫn chỉ là gã học việc ở Champions League sau khi bị Liverpool “tra tấn” ở Anfield. Tỉ số 3-2 không thể hiện được sự áp đảo của đội chủ nhà và cũng chẳng nói lên rằng đây là một màn so tài cân sức… Bước vào màn so tài đáng chú ý nhất của lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League, cả Liverpool lẫn PSG đều ra sân với lực lượng gần như tối ưu. Đáng chú ý nhất là sự vắng mặt của Roberto Firmino, người gặp chấn thương mắt ở trận thắng Tottenham 2-1 cuối tuần trước và được thay thế bởi Daniel Sturridge, tiền đạo lần đầu tiên có mặt trong đội hình xuất phát tại đấu trường danh giá nhất châu lục sau 5 năm. Neymar và Salah đều có mặt trong đội hình xuất phátĐối mặt với một đội bóng được đánh giá có thực lực tương đương nhưng với lợi thế sân nhà, Liverpool vẫn tự tin triển khai lối đá tấn công và chủ động dồn ép của mình ngay sau hồi còi khai cuộc. Chỉ trong 10 phút đầu tiên, lần lượt Virgil van Dijk, James Milner rồi Sadio Mane thử tài thủ môn Alphonse Areola bên phía đội khách. Trong khi đó, PSG tỏ ra tương đối bế tắc. Tuyến giữa bị áp đảo bởi bộ ba tiền vệ của Liverpool còn các mũi nhọn trên hàng công bị chia cắt hoàn toàn. Kylian Mbappe lẫn Edinson Cavani lọt thỏm giữa những cái bóng áo đỏ và đội khách gần như chỉ biết dựa vào nỗ lực cá nhân của Neymar. Chơi áp đảo đối thủ, Liverpool có bàn thắng vươn lên dẫn trước một cách xứng đáng. Phút 30, Sturridge đánh dấu sự trở lại không thể ngọt ngào hơn bằng cú lắc đầu tung lưới Areola từ quả tạt đẹp mắt của Andrew Robertson bên cánh trái. Một pha lập công cho thấy sự thính nhạy của cựu tiền đạo Chelsea khi anh chớp thời cơ rất nhanh sau pha chọn điểm rơi rất tệ của Thiago Silva. Sturridge để lại dấu ấn trong lần hiếm hoi được đá chínhChỉ 6 phút sau, cách biệt đã được nhân đôi cho Liverpool. Tân binh của PSG, Juan Bernat có pha phạm lỗi hết sức non nớt và vô duyên với Georginio Wijnaldum trong vòng cấm. Trọng tài Cuneyt Cakir ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền và từ khoảng cách 11m, đội phó James Milner không mắc bất cứ sai lầm nào để nâng tỉ số lên 2-0. Trước khi hiệp 1 khép lại, PSG có được bàn rút ngắn cách biệt đầy bất ngờ ở phút 40. Sau một pha đưa bóng vào khó chịu của Angel di Maria, bóng đến vị trí của Robertson khiến hậu vệ người Scotland giật mình và phá hụt, tạo điều kiện cho Thomas Meunier tung cú dứt điểm cực nhanh vào góc gần tung lưới Alisson Becker. Meunier vớt vát hi vọng cho PSG ở cuối hiệp 1Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, dù có lợi thế dẫn bàn nhưng Liverpool vẫn duy trì sự chủ động trong lối chơi và không ngừng tấn công. Phút 58, tưởng chừng tỉ số đã là 3-1 khi Mohamed Salah đưa được bóng vào lưới trống nhưng trọng tài Cakir xác định ở tình huống trước đó, Sturridge đã phạm lỗi với thủ thành Areola. Cũng như ở hiệp 1, hàng tiền vệ của PSG tiếp tục bị áp đảo một cách toàn diện bởi Liverpool và chỉ biết chạy theo bóng khiến “mũi đinh ba” Neymar – Cavani – Mbappe gần như biến mất hoàn toàn. Trong khi đó, hàng phòng ngự liên tục bị đặt vào tình trạng báo động mỗi lần đội chủ nhà thực hiện những pha lên bóng tốc độ. Neymar và các đồng đội đã có một màn trình diễn mờ nhạtChơi tồi nhưng PSG lại có tiếp tục có được bàn thắng từ sai lầm của Liverpool và lần này người mắc lỗi trực tiếp không ai khác là Salah. Phút 83, ngôi sao người Ai Cập có pha chuyền ngang cực kì bất cẩn vào chân Neymar. “Số 10” của đội khách cầm bóng xộc thẳng vào vòng cấm và Mbappe là người nhận bóng cuối cùng, dứt điểm quyết đoán tung lưới Alisson. Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hòa khi cú sút phạt hiểm hóc của Trent Alexander-Arnold đưa bóng tìm đúng mép ngoài của điểm nối giữa cột dọc và xà ngang khung thành PSG thì đến phút bù giờ thứ 2, cả sân Anfield như nổ tung. Lần này, Mbappe là người mắc lỗi với tình huống để mất bóng ngay trước vòng cấm. Cầu thủ vào sân thay người Firmino với một pha xử lý tinh tế đã loại bỏ hàng thủ đội khách trước khi tung cú sút chéo góc ấn định tỉ số 3-2 cho Liverpool. Firmino ấn định chiến thắng kịch tính và xứng đáng cho LiverpoolLiverpool là đội chơi hay hơn, áp đảo hoàn toàn PSG và chiến thắng cho đoàn quân của Jurgen Klopp là điều hết sức xứng đáng. Trong khi đó, đội bóng nhà giàu nước Pháp dù có ghi được 2 bàn nhưng thực tế cho thấy họ đã quá may mắn khi kết thúc trận đấu với tỉ số này. Rõ ràng, Liverpool đã chứng minh được đẳng cấp vượt trội so với PSG tại Champions League, thứ mà tiền của các ông chủ Qatar chưa thể mua được. Và Klopp cũng cho thấy đẳng cấp cao hơn nhiều bậc so với người đồng nghiệp, đồng hương và được coi là bản sao của ông, Tuchel.