HLV Derby County, Frank Lampard đã nhảy nhót ăn mừng ở Old Trafford sau khi đánh bại ông thầy cũ Jose Mourinho. Derby County bị Man United dẫn trước bởi bàn thắng của Juan Mata nhưng dẫn ngược Quỷ đỏ 2-1 nhờ 2 bàn thắng của Harry Wilson và Jack Marriott. Chơi hơn người (Romero bị đuổi), tưởng chừng chiến thắng đã thuộc về đoàn quan của Lampard thì ở phút bù giờ thứ 5 Fellaini đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Man United, đẩy 2 đội vào loạt sút luân lưu. Trên chấm luân lưu, Derby County giành chiến thắng 8-7 chung cuộc sau cú đá hỏng của Phil Jones. Các cầu thủ Derby County đã vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, nhảy nhót, hò hát tưng bừng ở Old Trafford. Hòa chung niềm vui với các học trò, sau trận Frank Lampard cũng tham gia nhảy nhót, thậm chí vị HLV trẻ này còn bắt nhịp cho các cầu thủ đội bóng Championship nhảy, hò hét ăn mừng trên sân nhà của Man United. Trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận, Lampard cho hay, ông rất vui, bất ngờ thậm chí vẫn còn “choáng váng” vì chiến thắng và màn trình diễn tuyệt vời của các học trò.