Lopetegui đang mất phương hướng ở Real?

  1. Tác giả: LTTK CTV21
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Sau ba trận đấu không thể ghi nổi một bàn thắng nào, có lẽ giờ đây, HLV Lopetegui đã cảm nhận được phần nào sức ép của chiếc “ghế nóng” ở sân Bernabeu.

    Ở mùa hè này, sau sự ra đi đột ngột của Zinedine Zidane, người vừa hoàn tất cú hattrick danh hiệu Champions League vĩ đại, Real Madrid đã có quyết định “gây sốc” không kém.
    Cụ thể, chỉ ít ngày trước khi World Cup 2018 chính thức khởi tranh, “Kền kền trắng” bất ngờ đăng tải thông báo trên trang chủ cho biết HLV đương nhiệm ĐT Tây Ban Nha khi ấy, Lopetegui sẽ chuyển sang dẫn dắt đội bóng này từ mùa giải mới.
    Vụ lùm xùm kể trên đã khiến vị HLV “tội nghiệp” này bỏ lỡ cơ hội lần đầu tiên được góp mặt tại một kì World Cup khi ngay lập tức ông bị LĐBĐ Tây Ban Nha sa thải. Và đó rõ ràng không phải là một cách ấn tượng để ra mắt đội bóng mới.
    181006_095121_22.jpg
    Trong mùa hè này, cựu HLV của Porto cũng không thể có được kì chuyển nhượng như mong muốn với “Kền kền trắng” khi ngoại trừ thủ thành Courtois, những tân binh của đội bóng đều chỉ là những cầu thủ trẻ tiềm năng trong khi đó ở chiều ngược lại, ngôi sao số 1, Cristiano Ronaldo đã “dứt áo ra đi”.
    Thực tế, Real Madrid khởi đầu mùa giải mới ở La Liga khá ấn tượng khi bất bại ở 5 vòng đầu tiên trong đó có tới 4 chiến thắng. Hiện tại, dù vừa trải qua thành tích không tốt, đội bóng này vẫn đang cùng dẫn đầu giải đấu cùng với Đại kình địch Barcelona.
    Tuy nhiên, khi xét về phong độ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ở 3 trận gần đây, không khó hiểu khi biết rằng “tân” HLV Lopetegui đang phải chịu sức ép sức ép lớn đến như vậy.
    Theo đó, sau khi để thua Sevilla 0-3, bị Atletico Madrid cầm hòa 0-0, Real Madrid lại tiếp tục gây thất vọng rất lớn khi thua “muối mặt” trước CSKA Moscow tại đấu trường Champions League, nơi họ đang là nhà ĐKVĐ vĩ đại.
    181006_095251_558.jpg
    Thống kê cho thấy lần gần nhất đội bóng này không thể ghi nổi 1 bàn thắng trong 3 trận liên tiếp đã diễn ra ở thế kỉ trước khi HLV John Toshack “cầm quyền” ở mùa 1999-2000.
    Thậm chí, tờ Marca, trang thông tin được cho là “thân” với Real còn “chua chát” nhận xét HLV Lopetegui đã “coi thường đấu trường Champions League” sau trận thua trên đất Nga vừa rồi.
    Nếu đánh giá công bằng ở trận đấu này, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã thi đấu tốt khi tạo ra tới 26 cú sút về phía CSKA Moscow. Tuy nhiên, “nỗi nhớ CR7” có lẽ giờ đã lớn hơn bao giờ hết khi Gareth Bale và Karim Benzema chưa thể lấp đầy chỗ trống của huyền thoại người Bồ Đào Nha trong khi cầu thủ được mua lại từ Lyon, Mariano Diaz vẫn đang vất vả “làm quen” với chiếc áo số 7 trứ danh.
    Rõ ràng, có quá nhiều điều không may đang “chống lại” HLV Lopetegui tại mùa giải đầu tiên dẫn dắt Real Madrid. Hơn ai hết, vị HLV vừa “mất” kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp hiểu rõ sức ép mà mình đang gặp phải. Và chắc chắn ông sẽ phải làm tất cả nếu như không muốn phải đón nhận thêm một cú sốc tiếp theo trong sự nghiệp!