HLV Lopetegui phải nhận lấy trách nhiệm cho chuỗi kết quả bết bát của Real Madrid nhưng ông cũng chính là “nạn nhân” cho cuộc khủng hoảng này. Khi nhắc đến Real Madrid, hẳn trong đầu nhiều người hâm mộ nghĩ ngay đến hình ảnh của đội quân thiện chiến, đi đến đâu có thể san phẳng đến đó. Ở cấp độ các giải đấu quốc nội, Los Blancos chịu sự cạnh tranh khốc liệt của Barcelona và Atletico Madrid song nó cũng chưa thấm vào đâu ở mặt trận Champions League. Ấy vậy, đội chủ sân Bernabeu đã giành ba chức vô địch liên tiếp vừa rồi. Nó khẳng định cho sức mạnh khó bị đánh bại của Los Blancos. Real Madrid luôn mang dáng dấp của Hoàng gia và là bậc đế vương. Điều này đã được thể hiện ở đầu mùa giải này khi họ liên tục thắng vang dội. Kể cả khi bị Athletic Bilbao cầm hòa ở La Lga nhưng sau đó vực dậy với thắng lợi tưng bừng 3-0 trước Roma tại Champions League. Con đường đi của Real Madrid vẫn rất đúng hướng cho đến khi, đoàn quân của HLV Lopetegui chỉ nhọc nhằn đánh bại Espanyol 1-0 tại vòng 5 La Liga. Nó mở ra chu kỳ đen tối cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Los Blancos thất bại nhục nhã 0-3 trước Sevilla, bị Atletico Madrid cầm hòa 0-0 và mới nhất là gục ngã tại sân của CSKA Moskva với tỷ số 0-1. “Chúng tôi đã thất bại do không thể tận dụng được vô số cơ hội đã tạo ra trước khung thành CSKA Moscow. Real Madrid đã 3 lần đưa bóng chạm vào khung gỗ. Rõ ràng là chúng tôi không gặp may”, HLV Lopetegui bào chữa cho thất bại. Tất nhiên, là người nắm quyền cao nhất về mặt chuyên môn ở đội bóng, Lopetegui là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Song, thật bất công nếu mọi tội lỗi đều đổ lên đầu cựu thuyền trưởng ĐT Tây Ban Nha này. Ông vẫn “lái” con tàu Real Madrid đi đúng với lối chơi tấn công rực lửa của mình. Ở mỗi trận đấu, các cầu thủ luôn kiểm soát bóng lên tới hơn 60%, tung ra vô số pha dứt điểm, điển hình là trận đấu với CSKA Moskva có tới 24 cú sút. Thật bất ngờ khi 270 phút vừa xảy đến, họ không thể ghi nổi 1 bàn thắng. Kể từ khi lên dẫn dắt Real Madrid, Lopetegui luôn cố gắng xây dựng một đội quân thiện chiến. Thế nhưng, chính giới chủ của đội bóng đã bóp nghẹt sức sáng tạo của ông. Họ không đưa về bất cứ tân binh giá trị nào để tạo sức bật. Trong khi đó, Toni Kroos, Karim Benzema hay Luka Modric đều mất đi tính chiến đấu vì quá no nê danh hiệu. Marco Asensio vẫn chỉ mãi chực chờ cơ hội để tỏa sáng còn Lucas Vazquez chưa xứng để đứng trong hàng ngũ của Real Madrid. Lopetegui không hoàn toàn có lỗi mà lỗi ở chính cách duy trì sự hưng phấn sau chuỗi thành công của giới chủ ở Bernabeu.