Mới gần 2 tháng ngồi vào ghế HLV ở Real Madrid nhưng HLV Julen Lopetegui không ngại phải thể hiện vai trò của “ông chủ” trước những ngôi sao… Tháng 8 vẫn chưa đi qua, thế nhưng, HLV Julen Lopetegui đã có những hành động mang hàm ý rằng, ai mới là người có tiếng nói chủ yếu ở Real Madrid. Ngay trong ngày Chủ nhật vừa qua, ông đã có những quyết định mà nếu là các HLV khác, có thể họ sẽ tạm tránh xa. Thứ nhất, ông gạt Vinicius Junior khỏi đội hình hành quân đến Catalunya đá với đội chủ nhà Girona. Đồng nghĩa với việc, cầu thủ trẻ người Brazil phải đá cho Castilla – đội B của Real Madrid. Tiếp theo, đến đội hình xuất phát, ông tiếp tục để Thibaut Courtois trên ghế dự bị và sử dụng Keylor Navas. Một lựa chọn khiến nhiều người bất ngờ, nhất là sau khi Chủ tịch Florentino Perez đã đã cho thấy quyết tâm đưa thủ thành người Bỉ về Bernabeu như thế nào. 2 nhân tố khác phải ngồi cạnh Courtois là Raphael Varane và Luka Modric. 2 thành viên của 2 đội tuyển Pháp và Croatia lọt vào chung kết World Cup 2018 đã có những ảnh hưởng quan trọng ở Real Madrid những mùa vừa qua, nhưng với Lopetegui, ông đang tin Nacho Fernandez và Isco Alarcon hơn. Nếu có thể lý giải về Varane và Modric rằng họ vẫn chưa thực sự sẵn sàng về thể lực lẫn phong độ thì quyết định gây ngạc nhiên nhất là việc rút Marcelo ra sau 60 phút thi đấu. "Điều đó khiến tôi bất ngờ. Tôi cảm thấy ổn và vẫn có thể thi đấu tiếp, không có vấn đề gì về thể lực, tuy nhiên, tôi tôn trọng quyết định của HLV", hậu vệ người Brazil nói sau trận đấu. Lopetegui không giải thích về việc thay Marcelo, những qua những quyết định đó, có thể thấy, ông không ngần ngại phải đưa ra những lựa chọn mà mình cảm thấy tốt nhất cho CLB. Ít ra thì cách vận hành của ông đang đi đúng hướng nên Don Perez chưa có bất kỳ biểu hiện không hài lòng nào.