Sẵn sàng chịu trách nhiệm vì thất bại của Real Madrid nhưng HLV Julen Lopetegui cũng không thể hiểu nổi vì sao nhiều tin tức buồn đến vậy đổ lên đầu ông… Phát biểu sau thát bại 0-1 trên sân Alaves khiến Real Madrid chìm sâu vào khủng hoảng, HLV Julen Lopetegui khẳng định, ông là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm. “HLV luôn là người phải gánh trách nhiệm vì những điều tồi tệ”, ông nói. Và dường như chưa đủ những điều tồi tệ xảy ra với đội bóng Hoàng gia, mới nhất, HLV người Tây Ban Nha thừa nhận, cả Karim Benzema lẫn Gareth Bale đều chấn thương ở trận đấu vừa qua. Tiền đạo người Pháp được thay bởi Mariano Diaz ngay sau giờ nghỉ giữa hiệp, trong khi tiền vệ người Xứ Wales kết thúc trận đấu sớm 10 phút để Vinicius Junior thế chỗ. “Cả Benzema và Bale đều chấn thương, vì thế, chúng tôi phải đưa ra những thay đổi bắt buộc”, Lopetegui nói. “Đó là bóng đá, là cách mọi thứ chuyển động, và hôm nay, mọi điều tồi tệ đều đến”. Tuy chưa có xác nhận cụ thể về mức độ chấn thương của 2 cầu thủ này nhưng ít ra cũng còn may cho Lotegegui là sau trận đấu với Alaves là lịch thi đấu dành cho các ĐTQG nên ông có 2 tuần để chờ các “bệnh binh”. Trước Benzema và Bale, Marcelo, Dani Carvajal đều trong danh sách chấn thương, trong khi Isco Alarcon ở giai đoạn phục hồi sức khỏe sau ca phẫu thuật ruột thừa. Real Madrid sẽ tiếp Levante ở vòng 9 La Liga sau khi các cầu thủ trở về từ đợt tập trung ĐTQG.