Nắm trong tay mọi lợi thế nhưng Man Utd đã không thể tận dụng và còn mắc những sai lầm chết người trước Derby County. Trên loạt “đấu súng” cân não, Quỷ đỏ đã không thể hiện được bản lĩnh, qua đó chấp nhận bị loại sớm khỏi Carabao Cup… Không nằm ngoài dự đoán, HLV Jose Mourinho đã trao cơ hội cho nhiều cầu thủ dự bị khi Man Utd tiếp đón Derby County trên sân nhà Old Trafford. Sergio Romero xuất hiện trong khung gỗ, Eric Bailly, Phil Jones cùng Ashley Young trở lại hàng thủ. Ở phía trên, Ander Herrera, Juan Mata cùng Anthony Martial được tin dùng. Alexis Sanchez ngồi trên ghế dự bị còn Paul Pogba thậm chí không được đăng ký. Man Utd có khởi đầu không thể thuận lợi hơn khi sớm tìm được bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ 3. Từ đường căng ngang của Martial, Lukaku bỏ bóng cho Lingard và cầu thủ người Anh rất nhanh tỉa bóng cho hợp lý cho Mata băng lên, dứt điểm tung lưới Derby. Trước đội bóng hạng dưới được dẫn dắt bởi cậu học trò cũ Frank Lampard, Mourinho tưởng chừng sẽ dễ dàng hướng trận đấu theo ý mình sau khi có được lợi thế sớm. Tuy nhiên, Derby County lại cho thấy họ không phải đội bóng dễ chơi khi sẵn sàng đôi công ngay tại Old Trafford và gây ra rất nhiều khó khăn cho Quỷ đỏ. Không phải Man Utd thiếu cơ hội để gia tăng lợi thế nhưng đáng tiếc Mata hay Lukaku lại liên tục bỏ lỡ. Hiệp 1 kết thúc với cách biệt 1 bàn nghiêng về phía đội chủ nhà, một tỉ số hết sức mong manh. Đầu hiệp 2, Derby đã cảnh báo Man Utd khi Wilson tận dụng pha phá bóng lỗi của Bailly nhưng Romero đã xuất sắc cứu thua. Tuy nhiên, đến phút 59, cầu thủ mang áo số 7 này đã đánh bại được thủ môn người Argentina với một siêu phẩm sút phạt không thể cản phá, mang lại bàn gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Đến phút 67, khó khăn lại đến với Man Utd khi thủ thành Romero nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân sau pha băng ra khỏi vòng cấm và… chơi bóng bằng tay hết sức nghiệp dư. Trong thế thiếu người, Quỷ đỏ vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn thắng thứ 2 nhưng Lukaku rồi Martial lại thiếu một chút chính xác lẫn may mắn ở những pha dứt điểm cuối cùng. Thảm họa với Man Utd thực sự đến ở phút 85 khi Marriott đánh đầu bồi vào lưới trống nâng tỉ số lên 2-1 cho Derby. Ở tình huống này, thủ môn vào thay người Grant đã xuất sắc đẩy được cú sút xa hiểm hóc của Mount nhưng không thể làm gì hơn với pha ập vào chớp nhoáng của Marriott. Khi trận đấu bước sang phút bù giờ thứ 5, Fellaini níu giữ hi vọng cứu Man Utd khỏi thất bại bẽ bàng khi đánh đầu tung lưới Derby sau quả tạt của Dalot. Trận đấu được đưa đến loạt sút luân lưu và đến loạt sút thứ 8, Phil Jones đã sút quá hiền để Carson ôm gọn bóng, qua đó khiến hành trình của Quỷ đỏ tại Carabao Cup sớm khép lại. Có được lợi thế sân nhà, lực lượng vượt trội lẫn bàn thắng sớm nhưng Man Utd đã phung phí nhiều cơ hội dứt điểm trận đấu và phải trả giá vì những sai lầm cá nhân. Còn Mourinho đã phải cúi mặt trước cậu học trò mới bước vào nghiệp cầm quân được vài tháng. Sau thất bại bẽ bàng này, ông sẽ đổ lỗi cho ai, Người đặc biệt?