Rất nhiều CĐV của Real Madrid tỏ ra bất ngờ và bất bình khi CLB trao chiếc áo số 7 cho Mariano Diaz. Hôm qua, CLB Real Madrid đã tổ chức lễ ra mắt cho tân binh Mariano Diaz tại sân Bernabeu. Cầu thủ 25 tuổi được đội bóng Hoàng gia mua lại từ Lyon với giá 30 triệu euro, trong bối cảnh không đưa về sân Bernabeu một ngôi sao tấn công hàng đầu nào. Các CĐV của Real Madrid hy vọng rằng, tiền đạo người gốc CH Dominica sẽ hỗ trợ tốt cho Karim Benzema và Gareth Bale trên hàng tấn công khi cần thiết, tuy nhiên, tất cả đều rất bất ngờ khi anh nhận chiếc áo số 7. Đây hẳn nhiên là số áo huyền thoại ở sân Bernabeu, với những tên tuổi gần đây nhất mang trên lưng là Raul Gonzalez và Cristiano Ronaldo. Chính vì thế, trên mạng xã hội, rất nhiều Madridista tỏ thái độ không đồng tình với quyết định của Ban lãnh đạo. “Không thể tin được là họ đưa Mariano áo số 7 ở Madrid. Không đồng tình”, tài khoản Jordan Maska viết. “Nghiêm túc đấy chứ? Thật đáng hổ thẹn. Đây là số áo huyền thoại và nên trao cho Asensio chứ không phải Mariano, cầu thủ chủ yếu ngồi dự bị”, một fan từ Việt Nam phản đối. “Tôi cảm thấy đưa áo số 7 cho Mariano là sự thiếu tôn trọng với Ronaldo”, tài khoản có tên Luis đăng trạng thái. “Ồ, Madrid dành áo số 7 cho Mariano??! Sự thiếu tôn trọng là có thật”, Farah cảm thán. Rõ ràng là Madridista mong chờ những cái tên như Neymar hay Mohamed Salah sẽ mang trên mình chiếc áo đó ở Bernabeu chứ không phải Mariano. Và mặc dù không chỉ trích Mariano mà là Chủ tịch Florentino Perez nhưng điều đó cũng tạo thêm nhiều sức ép với cầu thủ này.