Bán Neymar rồi, đang theo đuổi Willian, nhưng chỉ với Malcom, Barcelona được ví như có cả 2 ngôi sao người Brazil… Hãy nhìn bức ảnh này, hẳn bạn sẽ không thể không cảm nhận được sự phức tạp của thương vụ với cái tên đầy đủ - Malcom Filipe Silva de Oliveira. Và kèm theo đó là sự hỉ hả của Barcelona – kẻ chiến thắng, khi chỉ với số tiền vừa phải đã có cả… Neymar lẫn Willian. Cái tên Malcom bắt đầu nhận được sự chú ý ở châu Âu từ thời điểm có tin cho biết, Bayern Munich quan sát anh vào đầu tháng 12 năm ngoái – nghĩa là gần 2 năm sau khi ký hợp đồng với Bordeaux từ Corinthians (tháng 1/2016). Khi đó, cầu thủ người Brazil mới 19 tuổi và cũng trong tháng đó, Manchester United và Jose Mourinho xuất hiện, trước khi Tottenham thậm chí còn nhanh chân ngã giá vào những ngày cuối năm nhưng bị đội bóng Pháp từ chối. Đó cũng là lúc các đội bóng ở châu Âu quan tâm đến Malcom nhiều hơn, tìm hiểu về quá khứ của anh sâu hơn. Và như đã thấy, sau Bayern, Man United, Tottenham là, Arsenal, Liverpool, Inter Milan, Valencia, Fulham, Everton, và cuối cùng là AS Roma. Đội bóng Thủ đô Rome thậm chí còn khẳng định 100% là “đã có Malcom” vào ngày 23/7. Tuyệt nhiên chẳng có một dòng, một câu nào xuất hiện Barcelona, cho đến ngày 24/7, đội bóng xứ Catalunya tuyên bố “CHÍNH THỨC” có Malcom và tổ chức buổi ra mắt ngay trong ngày. Như thể sợ là một giấc mơ tan vỡ - như cách họ nẫng tay trên của Roma vậy. Đội chủ sân Camp Nou rõ ràng là hỉ hả hơn cả, và cũng hoàn toàn ung dung trong bối cảnh Roma “cay mũi” và đang tính đến khả năng kiện phía Bordeaux. Barca bỏ ra một số tiền quá rẻ để sở hữu cả… Neymar lẫn Willian. Thực ra là “Neymar và Robinho”, khi Malcom thú nhận rằng, anh cố gắng copy phong cách chơi bóng của 2 người đàn anh này. Nhưng khi có sở trường là chạy cánh phải – tương tự như Willian – mục tiêu mà Barca theo đuổi có thể phải mất đến 70 triệu euro, thì Blaugrana hẳn nhiên là quá lời. Sự tự tin của Malcom được vun đắp ngay khi đá cho đội U20 Corinthians, với lời khích lệ của HLV Osmr Loss khi anh sợ rằng không thể thể hiện được mình trước đối thủ. “Hãy làm như khi đá ở U17”, Malcom nhận được chỉ thị như vậy và anh giúp Corinthians vô địch Copinha – giải đấu U20. “Malcom X” ghi 6 bàn cho đội trẻ của Corinthians và ngay lập tức được lên đội 1 – tháng 9/2014. 17 tuổi, ghi 5 bàn/31 trận giúp đội nhà vô địch Brazil năm 2015 trước khi sang Bordeaux vào tháng 1/2016 chỉ với phí 5 triệu euro. Sức mạnh niềm tin của Malcom đi theo anh cùng khẳng định: “Tôi thích đối đầu với các hậu vệ cánh và mọi hậu vệ mà không sợ hãi”. 2 mùa ở Bordeaux lần lượt là 7 bàn, 4 kiến tạo/32 trận; 12 bàn, 7 kiến tạo/35 trận khi mới qua tuổi 20. Quá đủ để tạo ra một “cơn sốt” ở châu Âu. Cũng như các thế hệ đàn anh như Ronaldinho, Kaka, Robinho và Neymar, Malcom bắt đầu bằng futsal. Thế nên, ngoài kỹ năng xử lý bóng, anh luôn có thể đi bóng trong không gian hẹp. Dù tiếc cho Roma nhưng sẽ không quá nếu cho rằng, Barca là điểm đến phù hợp hơn với phong cách chơi của Malcom, dù có thể phải chờ thêm vài năm nữa để nối bước Lionel Messi – ít ra là thể hình và phong cách đi bóng khá giống.