Cuộc chiến giữa Jose Mourinho và Paul Pogba buộc Man United phải đến lúc lựa chọn: hoặc là Mourinho hoặc là Pogba. Ở trận thua muối mặt trước Derby County tại vòng 3 League Cup trên sân nhà, HLV Jose Mourinho đã “cất” Paul Pogba trên… khán đài. Lý do được Người đặc biệt đưa ra là tiền vệ người Pháp cần được nghỉ ngơi. Tuy vậy, “cái kim trong bọc liền lòi ra” ngay sau trận đấu. Chính chiến lược gia người Bồ Đào Nha tuyên bố thẳng thừng, Paul Pogba sẽ không bao giờ được đeo băng đội trưởng của Man Utd nữa. “Tôi đã quyết định rằng Pogba sẽ không đảm nhiệm vị trí đội phó nữa. Người đưa ra quyết định này là tôi và không có vấn đề gì ở đây hết. Tôi là HLV và tôi đưa ra những quyết định. Không có chuyện mâu thuẫn gì hết. Nó chỉ đơn giản là một quyết định mà tôi chẳng cần giải thích”, ông nói với vẻ hậm hực. Cuộc chiến giữa Mourinho và Pogba không còn đơn giản gói gọn giữa rạn nứt mà nó đã đi đến cao trào. Dường như, cả hai đang muốn sự lựa chọn từ giới chủ Old Trafford, rằng “một rừng không thể tồn tại hai hổ”. Chưa có quyết định chính thức nào nhưng đích thân Phó chủ tịch Ed Woodward đã đánh tiếng ủng hộ. “Tất cả đều đang làm việc cật lực để mang về danh hiệu thứ 66 cho đội bóng. Đó là điều mà tất cả các CĐV mong mỏi và lịch sử đội bóng cần. Trong cả một mùa giải kéo dài, đội bóng luôn có những lúc thăng trầm nhưng tôi muốn tận dụng cơ hội này để lùi lại một bước và hướng đến một bức tranh lớn hơn. Ban lãnh đạo đội bóng cũng như toàn thể người hâm mộ mong mỏi là danh hiệu. Và đó là 1 trong những lý do chúng tôi thuê Mourinho và đã có 3 danh hiệu với ông ấy”, dù bênh vực nhưng Phó chủ tịch Ed Woodward cũng ra mệnh lệnh với Mourinho rằng ông phải đem về danh hiệu. Khó có thể phủ nhận về vai trò quan trọng của cả hai đối với một đội bóng. Thế nhưng, trong tình cảnh hiện tại, thay đổi HLV sẽ là nước cờ khá mạo hiểm bởi mùa giải mới chỉ bắt đầu và với những con người sẵn có, rất khó để người mới thay đổi bộ mặt đội bóng trong thời gian ngắn. Muốn thay đổi, hoặc là cuối mùa hoặc là quá bết bát. Man United thời điểm này chưa phải xuống tận đáy của nỗi thất vọng. Chiếc ghế của Mourinho vẫn khá êm nhưng không có nghĩa Pogba không có giá trị. Tiền vệ người Pháp cho thấy, một khi anh toàn tâm toàn ý, anh có thể dẫn dắt cả đội bóng đến chiến thắng. Bởi vậy, cách tốt nhất ở thời điểm hiện tại là dung hòa mối quan hệ Mourinho-Pogba, ít nhất cho đến kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.