Cuộc khủng hoảng tại Man Utd đang ngày càng bị đào sâu bởi những hành động gây thêm hiềm khích của HLV Jose Mourinho với các học trò. Man Utd đã không biết đến mùi chiến thắng trong 4 trận đấu gần nhất cùng với mối quan hệ ngày càng đi xuống của HLV Jose Mourinho với các học trò đang tạo ra một cơn khủng hoảng tại sân Old Trafford. Và theo tiết lộ mới nhất từ nguồn tin uy tín Telegraph, rắc rối mà Quỷ đỏ gặp phải đang trở nên nghiêm trọng hơn nhiều bởi hành động của Người đặc biệt. Mourinho đang khiến tình hình ở Man Utd trở nên rối ren hơn Cụ thể, trong buổi họp toàn đội vào đêm thứ Hai tại khách sạn Lowry, trước khi tiếp đón Valencia trên sân nhà, Mourinho đã dành ra 45 phút để trách mắng các cầu thủ Man Utd. Bình thường, cuộc họp sẽ chỉ tốn khoảng 20 phút nhưng cuối cùng lại bị kéo dài gấp đôi khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha lôi trận thua West Ham 1-3 cuối tuần trước ra để mổ xẻ. Đây được coi là động thái tái khẳng định quyền lực của thuyền trưởng Quỷ đỏ khi ông đang mất dần quyền kiểm soát phòng thay đồ. Tuy nhiên, hệ quả của việc mắng vốn học trò không thể giúp Mourinho vực lại Man Utd. Thậm chí ông còn đào sâu cuộc khủng hoảng khi làm rạn nứt thêm quan hệ vốn đã đổ vỡ ít nhiều với các cầu thủ. Mới nhất là hành động của thủ quân Quỷ đỏ, Antonio Valencia khi “like” (thích) một bài viết với nội dung muốn Mourinho phải ra đi dù chính anh sau đó giải thích rằng mình “không đọc nội dung trước khi like”. Sau trận đấu với Valencia, Mourinho còn hướng sự công kích đến cặp trung vệ Eric Bailly – Chris Smalling khi cho rằng bộ đôi này “thiếu kĩ năng” để có thể triển khai bóng từ hàng thủ. Ông còn chỉ trích cả… cảnh sát Manchester khi không hỗ trợ đội bóng di chuyển dẫn đến việc tới sân Old Trafford muộn hơn dự kiến. Những hành động của Mourinho đang khiến BLĐ Man Utd lo ngại khi gây ra "chiến tranh" trong phòng thay đồ. Một số nguồn tin tại xứ sở sương mù khẳng định nếu Quỷ đỏ để thua Newcastle, đội vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng kể từ đầu mùa cuối tuần này, Người đặc biệt sẽ bị sa thải.