Mắt Mèo - Sái Tuấn Bắt đầu viết tiểu thuyết kinh dị từ năm 22 tuổi, cùng năm đó Sái Tuấn được nhận “Giải thưởng văn học trẻ “Cúp Bertelsman - văn học nhân dân”. Thành công này đã giúp Sái Tuấn trở thành một trong những tác giả được bạn đọc tại Trung Quốc và trên toàn thế giới biết đến trong vài năm trở lại đây. Thế nhưng khi còn nhỏ anh lại ước mơ trở thành chuyên gia vẽ bản đồ và suýt thi vào trường Đại học Mỹ thuật. Sự đam mê tiếng mẹ đẻ và dần dần muốn khẳng định tiếng Hán trở thành thứ ngôn ngữ tuyệt mỹ đã khiến anh dấn thân vào con đường sáng tác tiểu thuyết kinh dị đầy thách thức. Năm 2001, bộ tiểu thuyết trường thiên kinh dị “Vi-rút” ra đời, cũng từ đó tác giả không ngừng ngao du trong cõi tâm lý huyền bí, mải mê trong sáng tác, các bộ tiểu thuyết trường thiên “Mắt Mèo”, “Quán trọ U Linh’, “Chung cư thôn vắng”... Trong đó, tiểu thuyết trường thiên “Lời nguyền” đã được dựng thành phim truyền hình với tên gọi “Đoạn hồn Lâu Lan”. Bằng vào trí tưởng tượng phi thường và tư duy logic chặt chẽ nghiêm ngặt, Sái Tuấn đã nỗ lực sáng tạo nên thể loại “tiểu thuyết kinh dị” của riêng đất nước Trung Quốc. Tiểu thuyết kinh dị của Sái Tuấn đã giải phẫu phân tích sâu sắc sự giao thoa giữa lịch sử và thực tế, giữa tình yêu và sự kinh dị, giữa huyền hoặc và suy diễn, mà vẫn thấm đậm chất nhân văn xuyên suốt đông tây, tìm tòi những mệnh đề sâu xa bên ngoài sự kinh hãi, thể hiện một năng lực tiềm tàng theo kịp những bậc thầy như Stephen King hay Anfred Hitchcock. Cuốn tiểu thuyết “Mắt mèo” nằm trong bộ tứ truyện kinh dị của Sái Tuấn gồm: “Vi-rút”, “Lời nguyền”, “Mắt mèo” và “Thánh nhi”, được xuất bản tại Trung Quốc năm 2002. Câu chuyện khiến người đọc đi từ bất ngờ này đến thú vị khác khi bị cuốn hút theo những điều mà nhân vật Vũ Nhi phải trải nghiệm. Từ khi Vũ Nhi theo bạn trai Đồng Niên trở về ngôi nhà cũ. Điều kỳ lạ là, trên mỗi cánh cửa phòng trong ngôi nhà cũ đều lắp ngược mắt mèo, thậm chí, còn xuất hiện một con mèo trắng như thể u linh. Vào một buổi sáng, máu tươi nhỏ từ kẽ ván trần nhà xuống, Vũ Nhi phát hiện ra Đồng Niên đang nằm giữa vũng máu trên phòng tầng trên, nhưng anh lại không hề bị thương. Và khi Đồng Niên tỉnh lại, tính tình anh thay đổi hẳn, kỳ quái như con mèo trắng vậy. Ngay sau đó, một loạt các cô gái xinh đẹp độc thân bị giết hại. Hung thủ là ai…? ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ Theo LTTK Education