Morata khóc rưng rức sau khi ghi bàn trở lại

  1. Tác giả: LTTK CTV21
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Chân sút người Tây Ban Nha không giấu nổi cảm xúc sau khi chấm dứt cơn hạn bàn thắng trong màu áo Chelsea.

    181005_080048_540.jpg
    Alvaro Morata đã trải qua giai đoạn rất khó khăn trong màu áo Chelsea ở mùa giải này. Tính tới trước màn tiếp đón Videoton ở Europa League, tiền đạo người TBN đã có 6 trận ra sân trên mọi mặt trận nhưng không thể ghi bàn. Lần cuối cùng anh nổ súng cho The Blues là bàn thắng vào lưới Arsenal ở vòng 2 Premier League.
    Đêm qua, Morata được xếp đá chính ở màn tiếp đón Videoton. Anh đã được trao nhiều cơ hội trong hiệp 1 nhưng vẫn vô duyên. Trong đó, đáng kể nhất là pha bỏ lỡ trong thế đối mặt thủ thành đối phương.
    Nhưng cũng may là tới phút 70, Morata đã nổ súng, ghi bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm cho Chelsea. Sau pha lập công này, tiền đạo người TBN không thể kiềm chế nổi cảm xúc. Anh đã gục vào vai Willian bật khóc trong sự an ủi chia vui của các cầu thủ Chelsea.
    181005_070528_529.jpg
    Sau trận đấu, khi được hỏi về việc Morata đã bật khóc sau khi ghi bàn, HLV Sarri cho biết "Tôi không rõ cậu ấy có khóc hay không. Nhưng nếu Alvaro khóc sau khi ghi bàn, tôi hy vọng sẽ được thấy cậu ấy khóc thường xuyên".
    "Tôi rất mừng cho Alvaro. Ghi bàn là điều rất quan trọng cho cậu ấy. Tôi nghĩ đây là 1 trận đấu tốt của Alvaro. Cậu ta có thể làm mới lại mình từ màn trình diễn tối nay. Đôi lúc bạn có thể ghi bàn hoặc không nhưng màn trình diễn là quan trọng nhất. Với tôi, Alvaro vẫn là cầu thủ quan trọng. Tôi có Alvaro và Giroud nhưng không thể chỉ sử dụng một tiền đạo trong cả mùa giải", HLV Sarri nói thêm.
    Pha lập công vào lưới Videoton đêm qua mới chỉ là bàn thắng thứ 2 của Morata trên mọi đấu trường mùa này. Đây cũng là lý do khiến tiền đạo người TBN mất suất đá chính vào tay Giroud.
    Ở Premier League mùa này, Morata đã ra sân ở 6/7 trận của Chelsea, trong đó có 4 lần đá chính. Lần cuối cùng anh được xếp đá chính là ở trận tiếp Bournemouth. Ở 2 trận sau đó (gặp West Ham và Liverpool), anh đều phải ngồi dự bị cho Giroud. Đây cũng là 2 trận mà The Blues không thể giành chiến thắng.