Oliver Giroud đã có phản ứng khác thường khi chứng kiến đồng đội Morata bỏ lỡ cơ hội bằng vàng ở trận thắng Videoton 1-0 tại Europa League. Phút 70, Morata đã ghi bàn thắng duy nhất trận đấu, mang về chiến thắng cho Chelsea. Tuy nhiên, trước pha làm bàn quyết định này, chân sút TBN một lần nữa cho thấy vẫn chưa lấy lại được bản năng sát thủ và sự tự tin cần thiết. Cụ thể, ở phút 16, nhận được đường chuyền rất ngon ăn của Pedro, Morata đã có cơ hội đối mặt với thủ môn CLB Videoton. Ở vào tình thế không phải chịu áp lực lớn (không bị ai theo kèm) và có nhiều thời gian xử lí thế nhưng Morata đã có pha dứt điểm đi chệch cột dọc. Tất cả CĐV, các cầu thủ và BHL Chelsea đã tiếc đứt ruột vì pha bỏ lỡ rất ngon ăn này trong đó có Oliver Giroud. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp có phản ứng rất khác lạ. Tại Stamford Bridge, trong khi NHM, BHL và các cầu thủ The Blues ôm mặt, ôm đầu... bày tỏ sự tiếc nuối thì Oliver Giroud, với vẻ mặt giận dữ, sửng sốt đã nhìn trừng trừng trong một thời gian dài như thể không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Dù ghi bàn trở lại nhưng với những gì đã thể hiện việc Morata bị HLV Sarri xếp đá dự bị cho Oliver Giroud ở Chelsea vào thời điểm hiện tại là quyết định chính xác.