Một chuyến du lịch đáng nhớ về thành phố biển Vũng Tàu

  1. Tác giả: LTTK CTV01
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Trước khi đến một mùa hè, gia đình tôi ai cũng gặp khó khăn trong công việc, việc nhà, và thậm chí cả tôi cũng phải trải qua một năm học tập có rất nhiều thử thách. Trong kì nghĩ hè vừa qua, gia đình tôi đã có một chuyến đi du lịch đầy ấp niềm vui và đáng nhớ, và nơi mà gia đình tôi đi đến đó chính là Vũng Tàu.

    Vào 1 ngày trước khi đi, sau khi nghe được tin đi du lịch tôi liền chạy đi chuẩn bị rất là nhiều thứ để đem theo. Vào buổi sáng hôm ấy gia đình tôi xuất phát đến Vũng Tàu, khi ngồi trên xe, ánh mặt trời xuất hiện và soi vào bên trong xe và nhìn ra ngoài tôi thấy được hình ảnh bình minh của một buổi sáng tuyệt đẹp mà đã lâu tôi chưa được thấy lại. Sau khi đi một chặng đường dài tới gần cánh cổng ghi chữ “THÀNH PHỐ BÀ RỊA – VŨNG TÀU” thật to.

    Gần đấy có một tiệm bánh canh rất nổi tiếng, ai đi du lịch ngang đấy cũng đều tấp vào dùng bữa rất là đông đó chính là tiệm “bánh canh Long Hương”, gia đình tôi cũng tấp vào và ăn sáng tại đấy. Sau khi ăn xong bụng tôi căng ra, rất no vì được thưởng thứ một món ăn ngon vào buổi sáng, và chuẩn bị đi tiếp vào sâu bên trong thành phố.

    Đã tới vũng tàu, tôi nhìn thấy bãi biển thật đẹp và trong xanh nhìn mà muốn nhảy xuống ngay lập tức. Ngay lúc đó gia đình tôi mướn một chỗ ngồi nghĩ mát để ngồi và làm các món hải sản, tôm, cua, mực nướng nhìn rất là thích, thích tới mức tôi không thể ngừng ăn và quên mất đi bãi biển tuyệt đẹp ấy.

    Tôi đã nằm ngủ một giấc và mơ thấy ác mọng nên đã giật mình dậy, lúc đó tôi nhìn ra xung quanh thì cả gia đình đều đã biến mất mà đồ đạc vẫn ở ngay đó, tôi cứ tìm nhưng không thấy và ngồi suy nghĩ một lúc lâu. Tôi nhìn ra biển, nhìn thật kĩ và thấy mọi người đang chơi chọi banh ngoài đó, tôi liền chạy thật nhanh ra biển, trên bãi biển cát rất nóng nên tôi phải chạy không thể đi được, chạy ra tới biển tôi cũng tham gia vào chơi cùng gia đình và chơi rất vui rất thích thú. Tới 3 giờ mấy, gia đình tôi vào nhà nghỉ tắm rửa và nghỉ ngơi sau một buổi vui chơi.

    Vào buổi tối, gia đình tôi chuẩn bị đi ăn lẩu tại quán lẩu có tên là “Lẩu Cá đuối Vũng Tàu – 7 Lượm”. Tại đó gia đình tôi được thương thức rất nhiều món, những món đó chỉ từ một con cá đuổi mà làm được rất nhiều món, mùi hương của lẩu thơm lừng phủ đầy quán mà chỉ cần chạy ngang qua quân thôi là đã muốn chạy thật nhanh vào ăn rồi, đó là sự lợi hại của con cá đuối. Vào sáng ngày tiếp theo, nhìn từ lầu năm của nhà nghỉ tôi thấy bãi biển vào buổi sáng thật vắng vẻ, sóng biển vổ vào bờ và bãi cát mát dịu. Vệ sinh cá nhân xong, gia đình tôi ghé vào một quán bánh khọt nhỏ gần đó ăn sáng và tiếp tục chuyến đi.

    Gia đình tôi đi đến ngọn hải đăng Vũng Tàu, ngọn hải đăng được biết đến với biểu tượng của thành phố, ở trên đỉnh núi nhỏ thuộc phường 2 thành phố Vũng Tàu. Đi theo con đường lên ngon hải đăng khá là hoang vu yên tĩnh và có nhiều cây cối phủ đầy đường đi như một khu rừng. Lên được tới ngon hải đăng, tôi và gia đình cùng tận hưởng một làn gió biển mát lạnh, một không gian yên bình và chụp hình tạo kiểu dáng trên ngọn hải đăng này.

    Và tiếp đến là địa điểm mà ai đi tới Vũng Tàu cũng nhìn thấy được từ trên cao ngọn núi, đó chính là tượng Chúa Kitô. Tượng Chúa Kitô là một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng nhất tại Vũng Tàu, không thể thiếu trong chuyến đi của du khách khi du lịch tại đây. Tượng Chúa Kitô còn được gọi là tượng Chúa dang tay, nằm trên đỉnh núi nhỏ trong thành phố này.

    Muốn lên được đỉnh núi để tham quan, tôi và gia đình đã đi dọc theo những bậc thang gần như là 800 bậc, hai bên có đầy màu sắc của những bông hoa và màu xanh của những hàng cây từ chân núi lên đến đỉnh. Đây được coi như là thử thách cho những hành khách muốn khám phá cảnh đẹp. Đi một hồi, cả gia đình ai cũng mỏi chân và dừng lại ngồi trên những hàng ghế đá xếp dọc đường đi, ngồi hóng gió mát nhìn hướng ra biển. Ngồi một chút thì tôi và gia đình cùng đi tiếp để đến được tượng Chúa.

    Lên tới đỉnh, nhìn tượng Chúa tôi thấy như mình bị thu nhỏ lại, tượng Chúa rất lớn với chiều cao 32m, sải tay dài 18,3m đứng trên độ cao của đỉnh núi 170m, được xây dựng vào năm 1974. Tượng Chúa Kitô được coi như một nét tương đồng với tượng Chúa Kitô ở thành phố Rio de Janeiro của Brasil là một trong những bức tượng lớn nhất Châu Á.

    Ở trên đỉnh núi, cả gia đình cùng ngắm nhìn hình ảnh tuyệt đẹp của thành phố Vũng Tàu, và chụp một bức hình cả gia đình để làm kỷ niệm đáng nhớ cho chuyến đi này. Và đi vào bên trong tượng Chúa, phải bước thêm 133 bậc cầu thang xoắn óc để lên được cánh tay dang rộng của tượng. Khi đứng trên vai tượng Chúa Kitô, nhìn xuống dưới chân núi, cảm giác rất sợ và như là minh đang rơi xuống không chừng. Sau khi lên tượng Chúa tham quan, tôi và gia đình còn đi tham quan rất nhiều chỗ như là : Mũi Nghinh Phong, Đồi con heo,… và còn rát nhiều địa điểm.

    Ngày hôm sau, cả gia đình chuẩn bị đi về sau một chuyến du lịch đầy thú vị, tôi đã được tham quan rất nhiều địa điểm, cảnh đẹp và những làn gió mát rượi vào buổi sáng sớm. Tôi coi đây là một chuyến đi du lịch, tham quan đầy kỉ niệm và đáng nhớ nhất của tôi.