Huyền thoại Man Utd, Paul Scholes bất ngờ tấn công HLV Jose Mourinho khi bình luận trên BT Sport đêm qua. Scholes đã ám chỉ Mourinho là kẻ “mặt dầy” khi vẫn tồn tại ở Man Utd sau thứ 7 tuần trước. Huyền thoại này cũng không ngần ngại tuyên bố Mourinho đang làm xấu hổ đội chủ sân Old Trafford. Tuần trước, Scholes có vẻ như đứng về phía Mourinho sau trận thua West Ham 1-3, khi anh công khai chỉ trích thái độ cũng như chất lượng của các Man Utd. Tuy vậy, cựu tiền vệ này bất ngờ thay đổi gần như hoàn toàn khi công kích HLV người Bồ Đào Nha trước thềm trận đấu giữa Quỷ đỏ và Valencia. Trên sóng BT Sport, Scholes nói: “Tôi rất ngạc nhiên khi Mourinho vẫn sống sót sau trận đấu hôm thứ 7. Đó là màn trình diễn quá tồi. Thái độ của cả đội cũng quá kém cỏi”. “Mourinho bước vào phòng họp báo và ông ta liên tục tấn công các cầu thủ, Mourinho liên tục chỉ trích họ bởi vì ông ta không nhận được những gì ông ta muốn”. “Tôi nghĩ, miệng lưỡi của Mourinho là thứ không ai kiểm soát được và ông ta đang làm xấu mặt Man Utd”. Phát ngôn của Scholes nhanh chóng nhận được sự đồng tình của người hâm mộ Man Utd. Hầu hết đều cho rằng Mourinho chính là tác nhân khiến phòng thay đồ Man Utd hỗn loạn vì liên tục đổ lỗi cho các cầu thủ.