Chiến lược gia người Bồ Mourinho không quan tâm đến những lời công kích của cựu tiền vệ Paul Scholes. Đêm qua, Man Utd tiếp tục gây thất vọng khi không thể đánh bại Valencia trên sân nhà Old Trafford. Qua đó, Quỷ đỏ sẽ gặp khó khăn hơn trong việc cạnh tranh 1 trong 2 tấm vé đi tiếp tại bảng H Champions League. Trước thềm trận đấu này, Mourinho đã bị Paul Scholes công kích khi cho rằng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang làm xấu mặt Man Utd khi liên tục chỉ trích các học trò trước truyền thông. Trong khi trận đấu đang diễn ra, Mourinho và các cầu thủ Man Utd cũng liên tục bị CĐV la ó. Đặc biệt là ở hiệp 2, những tiếng hô đồng thanh "tấn công, tấn công, tấn công" liên tục vang lên khắp các khán đài. Sau trận đấu, Mourinho với vẻ mặt buồn bã cho biết ông không quan tâm đến Scholes và NHM nói gì. Đồng thời nhà cầm quâ người Bồ liên tục nhắc đi nhắc lại cụm từ "Tự do ngôn luận". Special One nói: "Tôi không quan tâm cậu ta nói gì. Cậu ta hãy cứ nói những gì cậu ta muốn. Tôi không quan tâm. Đó là quyền tự do ngôn luận. Đây là 1 đất nước tự do và cậu ta có thể nói điều mình muốn. Đặc biệt là những fan hâm mộ của Man Utd. Tôi tôn trọng họ 100%. Tự do ngôn luận..." Ở trận đấu tiếp theo, Man Utd sẽ đụng độ Newcastle trước khi bước vào đợt nghỉ quốc tế. Theo truyền thông Anh, đây gần như là cơ hội cuối cùng cho cựu HLV Chelsea và Real Madrid giữ ghế.