HLV Man Utd, Jose Mourinho một lần nữa chỉ trích truyền thông Anh về các tin đồn thất thiệt liên quan đến ông. Buổi sáng ngày diễn ra trận đấu giữa Man Utd và Newcastle, truyền thông Anh loan tin Man Utd sẽ sa thải Jose Mourinho bất chấp kết quả. Đến buổi chiều, các kênh thông tin lớn như BBC Sport, Sky Sports dẫn nguồn từ CLB khẳng định ban lãnh đạo Quỷ đỏ vẫn đứng về phía Mourinho. Trước đó, truyền thông Anh cũng liên tục đồn đoán về mâu thuẫn giữa Mourinho và các học trò, mà tiêu biểu nhất là Paul Pogba. Chính vì thế, Mourinho không ngần ngại chỉ trích cánh phóng viên sau khi Man Utd thắng ngược Newcastle 3-2. Ông nói: “Tôi đã 55 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy những kẻ đi săn. Thế nhưng tôi có thể đối phó với nó, tôi có thể sống sót vượt qua nó. Với một số cầu thủ, mặc dù không phải người bị săn đuổi nhưng họ cũng không thể đối phó với áp lực kiểu này”. “Chúng tôi đã bắt đầu trận đấu trong hoảng sợ. Mỗi đường tạt bóng của đối thủ đều trở nên nguy hiểm. Tôi thậm chí nghĩ rằng chúng tôi sẽ đá phản lưới nhà bất cứ lúc nào. Rashford rất buồn trên sân, McTominay để lộ sự sợ hãi. Một số cầu thủ lớn tuổi hơn thì phạm những sai lầm không thể giải thích”. “Đến giờ nghỉ giải lao, chúng tôi đã có cuộc nói chuyện cởi mở. Chúng tôi không hứa sẽ thắng ngược trận đấu, nhưng chúng tôi hứa sẽ cống hiến tất cả mọi thứ mà không sợ hãi, không sợ áp lực. Đơn giản là cống hiến mọi thứ và họ quả thực đã làm được như thế”. “Chúng tôi đã chiến đấu thực sự. Ngay cả khi tỉ số kết thúc là 2-2, các cầu thủ cũng xứng đáng được ca ngợi vì điều đó. Không dễ cho họ đối phó với áp lực đã có”. “Bây giờ, tôi đã 55 tuổi. Tôi không những nhiều kinh nghiệm mà đã trưởng thành từ lâu. Tôi hiểu bản chất con người ngày nay, đặc biệt trong ngành công nghiệp bóng đá này. Tôi từng yêu bóng đá, và vẫn yêu bóng đá cho dù nó đã khác”. “Có quá nhiều điều xấu xa trong một thứ gì đó lẽ ra rất đẹp. Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều nỗi buồn, nhưng tôi đối phó được với chúng. Một người bạn của tôi đã nói rằng, nếu ngày mai London có mưa thì đó là lỗi của tôi. Nếu cuộc sống trở nên khó khăn sau Brexit thì đó cũng là lỗi của tôi”. “Tôi phải sẵn sàng với những chuyện đó. Tôi nghĩ có quá nhiều sự gian ác và săn đuổi trong bóng đá bây giờ”