Có vẻ như các đối thủ đã bắt đầu biết cách khắc chế Rafa trên mặt sân đất nện sở trường của anh, cho nên Nadal tỏ ra thận trọng là điều có thể hiểu được. Sau chiến thắng 6-4, 6-4 trước Roberto Carballes Baena ở trận ra quân, "Bò tót" đã thốt lên rằng, đó là một trong những trận đấu tệ nhất của mình. Tại Monte Carlo tuần trước, Nadal chỉ thua tối đa có 5 game trong 1 trận, nhưng ở trận đấu này, anh đã mất tới 8 game. Chiến thuật ép đối thủ phải thấp người khi trả giao bằng những cú giao bóng dưới tầm vai của Baena xem ra khá hiệu quả khi làm cho tay vợt số 1 thế giới gặp nhiều khó khăn và mau xuống sức. Để đối phó với những tay vợt có khả năng giao bóng tốt, Nadal sử dụng cách lùi về vạch cuối sân nhiều hơn và nhờ đó, anh ghi điểm break-point đều đặn hơn. Trước cú "ngã ngựa" của Djokovic và Nishikori, Rafa càng phải thận trọng hơn, bởi như lời anh nói "2 trong số tay vợt hay nhất thế giới hiện nay đã thua trận". Đối thủ của Nadal trong trận đấu tối nay (26/4) là đồng hương Guillermo Garcia, người từng thắng Nadal ở bán kết Thailand Open 2010 trước khi lên ngôi vô địch giải đấu này. Nhưng đó chỉ là lần duy nhất Garcia đánh bại được Rafa, bởi trước đó trong lần đầu họ gặp nhau tại Velencia năm 2005 và sau đó tại Thượng Hải Masters 2011 và chính ở Barcelona Open cách đây 6 năm, Nadal đã không để cho đối thủ có một cơ hội nào, khi giải quyết gọn gàng chỉ sau 2 set cách biệt. Rafa cẩn trọng trong những trận đấu tới không phải là thừa Cho dù Djokovic đã bị loại nhưng Barcelona Open năm nay vẫn còn đó nhiều đối thủ mạnh như Grigor Dimitrov (hạt giống số 2), Dominic Thiem (hạt giống số 3) hay David Goffin (hạt giống số 4). Những tay vợt này cũng sẽ ra sân trong ngày thi đấu hôm nay để tranh vé vào tứ kết giải ATP 500 trên sân đất nện ở Barcelona. Có chút đáng tiếc khi tài năng trẻ người Hàn Quốc, Hyen Chung đã bất ngờ rút lui trước trận ra quân do chấn thương mắt cá chân, nâng số hạt giống bỏ giải lên 3 người, sau Andrey Rublev (Nga) và Fernando Verdasco (Tây Ban Nha). ĐỨC HIẾU